-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thể thao
05/12/2024 07:38Ruben Amorim thua trận đầu tiên với Man United, Arsenal thăng hoa nhờ phạt góc
Từng dự báo "Các cơn bão lớn sẽ đến", tân HLV trưởng Ruben Amorim của Man United dù vậy vẫn khá sốc khi nhận thất bại 0-2 trước Arsenal, một trong những đội bóng chơi hay nhất từ đầu mùa và luôn có mặt trong tốp đầu.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ trích phía Arsenal luôn tìm cách để được đá phạt và tận dụng mọi chiêu trò từ các quả đá phạt góc để thủ lợi.

Arsenal hẳn nhiên không dễ dàng chấp nhận mọi cáo buộc, cho dù tính từ đầu mùa giải trước đến nay, họ mang về 22 bàn thắng từ những quả đá phạt góc, tính cả hai lần mới nhất xé lưới Man United.
HLV Mikel Arteta khẳng định: "Chúng tôi chỉ khai thác điểm yếu từ mọi đối thủ để ghi bàn. Đừng quên ở mùa giải năm ngoái, Arsenal đã ghi được số bàn thắng kỷ lục trong lịch sử đội bóng từ rất nhiều tình huống, phong cách ghi bàn khác nhau".
Màn thư hùng đỉnh cao giữa Arsenal và Man United đã diễn ra với những diễn biến hấp dẫn như mong đợi của người hâm mộ, đúng với tính chất của trận cầu tâm điểm vòng 14 Ngoại hạng Anh.
Arsenal chủ động tấn công khi có trong tay lợi thế sân nhà và suýt có bàn mở tỉ số từ phút thứ 4 nếu trọng tài không bắt lỗi việt vị với Kai Havertz dù Gabriel Martinelli là người ghi bàn.

Man United dù vẫn có chút lúng túng trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật cũng như trong việc đối phó lối chơi tấn công trực diện của Arsenal, thế nhưng sau đó họ dần kiểm soát được thế trận, chơi sòng phẳng với chủ nhà Arsenal cho đến hết hiệp 1.

Tình hình đổi khác ở hiệp 2 khi Arsenal dồn sức cho các tình huống đá phạt góc và khai thác thành công thế mạnh này.
Phút 54, từ quả đá phạt góc của Declan Rice, Jurrien Timber đưa "Pháo thủ" vượt lên trước với pha đánh đầu cận thành chính xác.
Tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Arsenal ở phút 73, vẫn từ pha đá phạt góc của Declan Rice. Thomas Partey đánh đầu đưa bóng đi trúng người đồng đội William Saliba và đổi hướng, khiến thủ môn Andre Onana chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Man United nhận thất bại đầu tay dưới thời HLV Amorim, trắng tay ra về dù giới chuyên môn đánh giá cao ý nghĩa tích cực từ trận đấu này của "Quỷ đỏ".
Trong khi đó, Arsenal vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, bằng điểm nhưng kém đội xếp thứ nhì là Chelsea hiệu số bàn thắng bại.
Ảnh: Reuters
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (37 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (40 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (41 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (43 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (46 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (58 phút trước)