-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
01/06/2020 05:46Sancho lập hattrick, Dortmund 'đánh tennis' trên sân đối thủ
So với trận thua Bayern Munich với tỷ số 0-1 cách đây ít ngày, Dortmund có 2 sự thay đổi ở chuyến làm khách trước Paderborn khi Emre Can và Jadon Sancho xuất phát ngay từ đầu. Erling Haaland không thể góp mặt ở trận này vì chấn thương.
Trước đối thủ đang xếp bét bảng, Dortmund dù làm khách vẫn lấn lướt hoàn toàn. Tuy nhiên, đội bóng áo vàng lại chẳng thể tìm được bàn thắng trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Trong hiệp 1, không dưới ba lần các chân sút Dortmund đối mặt với khung thành Paderborn. Nhưng Julian Brandt, Thorgan Hazard và Sancho đều bỏ lỡ.
Bước sang hiệp 2, Paderborn chỉ trụ được thêm gần 10 phút trước khi sụp đổ. Phút 54, Emre Can đi bóng bên cánh trái, rồi căng ngang tạo ra pha lộn xộn để Hazard dễ dàng mở tỷ số.
Giải tỏa được tâm lý, Dortmund thi đấu hưng phấn và ghi thêm 5 bàn thắng nữa trong thời gian thi đấu còn lại, trong đó sao trẻ Jadon Sancho đóng góp 1 cú hattrick, trong khi 2 bàn còn lại được ghi do công của Achraf Hakimi và Marcel Schmelzer.
Paderborn dù rất nỗ lực nhưng chỉ tìm được bàn danh dự do công của trung vệ Uwe Huenemeier. Thắng trận 6-1, Dortmund vẫn bảo toàn vị trí thứ 2 trên BXH với 60 điểm, kém 7 điểm so với Bayern Munich.
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Paderborn: Zingerle - Hunemeier, Strohdiek, Schonlau – Dräger, Vasiliadis (Sabiri 83'), Holtmann, Collins - Srbeny (Zolinski 66'), Mamba (Michel 66'), Antwi-Adjei (Jastrzembski 83')
Dortmund: Burki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi (Morey 87'), Can (Balerdi 87'), Delaney, Guerreiro (Schmelzer 80') - Brandt (Reyna 80'), Hazard, Sancho.
Ghi bàn: Huenemeier (pen 72') - Hazard (54'), Sancho (57', 74', 90'+1), Hakimi (85'), Schmelzer (89')

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (6 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (9 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (47 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




