-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Thể thao
04/04/2025 06:58Sao trẻ Man Utd lập công, tuyển Thái Lan vẫn 'vỡ mộng' trong mưa bàn thua
Thử thách lớn đến với U17 Thái Lan ngay ở lượt trận mở màn giải U17 châu Á 2025. Voi chiến phải chạm trán với U17 Uzbekistan – một trong những ứng viên cho chức vô địch giải đấu.
Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với U17 Thái Lan khi họ nhận bàn thua đầu tiên ngay ở phút thứ 2. Sadriddin Khasanov là người dứt điểm ghi bàn sau đường chuyền của Sayfiddin Sodikov.
Thủng lưới quá sớm khiến U17 Thái Lan không khỏi lúng túng. Và đại diện Đông Nam Á tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng chỉ hơn 10 phút sau đó. Vẫn là Sayfiddin Sodikov khiến tạo nhưng lần này người dứt điểm là Nurbek Sarsenbaev.

2 bàn thua chóng vánh buộc U17 Thái Lan phải đưa ra những điều chỉnh chiến thuật. Chấn thương của Thunwisit Taman cũng buộc HLV Thái Lan sớm thực hiện sự thay đổi người và đưa Silva Mexes – cầu thủ thuộc đội trẻ Manchester United – vào sân ở phút 21.
Silva Mexes nhanh chóng tạo ra dấu ấn với một tình huống đi bóng và ghi bàn đẹp mắt. Xuyên qua hàng thủ Uzbekistan, chân sút mang 2 dòng máu Thái Lan và Xứ Wales đánh bại thủ môn bằng cú đá hiểm hóc ở góc hẹp.

Nhưng hi vọng lội ngược dòng của U17 Thái Lan bị “dội gáo nước lạnh” ngay đầu hiệp hai. Phurinat Poolkamlang nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi và phải rời sân sớm.
Chơi thiếu người, U17 Thái Lan gần như không thể tạo ra sức ép về phía khung thành U17 Uzbekistan. Càng về cuối trận, Voi chiến càng đuối sức và để lộ ra nhiều khoảng trống. U17 Uzbekistan tận dụng rất tốt những sơ hở của đối phương để kết liễu trận đấu.
Phút 80, Asilbek Aliev ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho U17 Uzbekistan. 5 phút sau, tới Abubakir Shukurullaev ghi bàn thứ tư cho đội bóng Trung Á.
4-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. U17 Uzbekistan khẳng định sức mạnh đồng thời tạm vươn lên ngôi đầu bảng A giải U17 châu Á 2025. Trong khi đó, U17 Thái Lan tạm đứng cuối bảng với 0 điểm và hiệu số -3.

Trận thua cách biệt ngay trong ngày ra quân khiến cho cánh cửa giành vé lọt vào tứ kết (cũng là vé dự U17 World Cup 2025) gần như khép lại với U17 Thái Lan. Họ vừa trắng tay vừa phải chịu những chỉ số phụ rất đáng buồn, từ hiệu số -3 đến tấm thẻ đỏ làm mất điểm fair-play.
Phía trước còn 2 đối thủ không hề đơn giản là U17 Trung Quốc và chủ nhà U17 Saudi Arabia, U17 Thái Lan sẽ cần đến kỳ tích nếu muốn giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng để lọt vào vòng tiếp theo.
Kết quả: U17 Uzbekistan 4-1 U17 Thái Lan
Bàn thắng
U17 Uzbekistan: Khasanov 2’, Sarsenbaev 13’, Asilbek Aliev 80’, Shukurullaev 85’
U17 Thái Lan: Silva Mexes 40’
Đội hình ra sân
U17 Uzbekistan: Rustamjonov (thủ môn), Erembitov, Shukurullaev, Musakhanov, Saidmurodov, Sodikov, Sarsenbaev, Khasanov, Bakhodirkhonov, Khakimov, Botiraliyev
U17 Thái Lan: Siribunyakul (thủ môn), Inthasingh, Taman, Phonsan, Kaewsri, Ngernma, Phosri, Buppha, Pasom, Poolkamlang, Nairatsami
Theo Misa (nguoiduatin.vn)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (18:46)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (18:39)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (58 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




