-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
08/11/2015 10:02Stoke 1-0 Chelsea: Thua trận tủi hổ, ĐKVĐ rơi xuống vị trí thứ 16
Chelsea tiếp tục để thua Stoke City với tỉ số 0-1 và rơi xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.
![]() |
Vẻ thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau trận thua. (Ảnh: GT) |
Chelsea là đội chiếm ưu thế với thời gian kiểm soát bóng 65%. Nhưng cũng giống như trận đấu tại League Cup, dù cầm nhiều bóng hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng khi cơ hội đến, các chân sút Chelsea lại không thể ghi bàn. Lần lượt Diego Costa, Hazard rồi Zouma bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.
Đến phút 53, Chelsea đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Arnautovic thực hiện cú bắt volley đẹp mắt trong vòng cấm. Trước đó, phải kể đến nỗ lực đột phá cánh phải của Shaqiri. Bóng nằm gọn trong lưới Chelsea báo hiệu một trận thua “ác mộng” nữa cho nhà đương kim vô địch.
Sau bàn thua, đội khách nỗ lực vùng lên. Oscar, Remy, Fabregas được tung vào sân để tăng cường khả năng tấn công. Cầu thủ Chelsea chơi cố gắng nhưng thiếu sự may mắn ở những pha dứt điểm cuối cùng. Các cầu thủ áo xanh không thể ghi bàn dù chỉ một lần.
Chung cuộc, Chelsea thua trận 0-1 và rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH. Đây là thành tích tệ hại nhất của Chelsea, kể từ khi ông chủ Abramovich lên nắm quyền./.
Đội hình ra sân:
Stoke: Butland; Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters; Adam, Whelan; Shaqiri, Bojan, Arnautovic; Walters.
Chelsea: Begovic; Azpillicueta, Zouma, Terry, Baba; Ramires, Matic; Pedro, Willian, Hazzard; Costa.
Theo Trọng Phú (Vov.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




