-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
06/07/2024 05:10Tây Ban Nha loại chủ nhà Đức nhờ bàn thắng phút 119
HIGHLIGHTS TÂY BAN NHA 2-1 ĐỨC |
Thời điểm hiệp phụ thứ hai chỉ còn khoảng hơn 60 giây, khi các cầu thủ, ban huấn luyện hai đội Đức và Tây Ban Nha cũng như toàn bộ khán giả đã nghĩ tới loạt luân lưu. Marc Cucurella và Dani Olmo phối hợp với nhau bên ngoài vòng cấm Đức, sau đó Olmo tạt bóng ngay phía trước khung thành đội chủ nhà.
Mikel Merino, cầu thủ vào thay Nico Williams ở phút 80, khéo léo vượt qua sự truy cản của Anthony Rudiger, người lúc này chắc hẳn đã mệt mỏi sau 119 phút thi đấu. Merino chọn đúng điểm rơi bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Manuel Neuer, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha. Đây mới là lần đầu tiên Tây Ban Nha đứng trước khả năng đánh bại đội chủ nhà một giải đấu lớn.
Trận đấu chưa dừng lại ở đó. Trong phút bù giờ, Niclas Fullkrug suýt chút nữa đưa hai đội trở lại loạt luân lưu với pha đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. Ba phút sau, ở tình huống được coi là cuối cùng trong sự nghiệp của Toni Kroos, bóng được đưa vào vòng cấm, nơi ngay cả thủ môn Neuer cũng đã tham chiến.
Tuy vậy, Unai Simon, người trước đó đã mắc sai lầm khiến Tây Ban Nha suýt thủng lưới, đã ôm chặt bóng, khép lại giấc mơ vô địch trên sân nhà của Kroos và các đồng đội.
Trận đấu kết thúc với tổng cộng 41 pha dứt điểm, 16 thẻ vàng và một thẻ đỏ - thuộc về Dani Carvajal, người bị thổi phạt khi buộc phải phạm lỗi để ngăn cản Jamal Musiala. Tờ The Guardian nhận xét "đội nào thắng cũng xứng đáng", nhưng tấm vé vào bán kết chỉ thuộc về Tây Ban Nha.
Công bằng mà nói, chủ nhà Đức đã chơi không tệ, thậm chí nếu may mắn họ đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Họ hai lần dứt điểm trúng cột dọc, có một quả penalty dường như bị bỏ qua khi Cucurella để bóng chạm tay trong vòng cấm, dù trước đó Fullkrug có thể đã việt vị. Họ để thủng lưới ở đầu hiệp 2, nhưng đã thi đấu nỗ lực dồn ép Tây Ban Nha và gỡ hòa phút 89. Thế nhưng tất cả những nỗ lực đó là chưa đủ để Đức vào bán kết.
Trận đấu được đánh giá là cuộc đọ sức giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu của giải. Hai HLV Luis de la Fuente và Julian Nagelsmann chỉ ra những điểm tương đồng trong lối chơi: cả hai kiểm soát bóng tốt, triển khai tấn công nhanh, chủ động áp sát và chống phản công hiệu quả.
Cuộc đối đầu diễn ra hấp dẫn và căng thẳng từ những phút đầu. Chỉ trong ba phút, lần lượt Emre Can, Marc Cucurella và Pedri nằm sân, trong đó Pedri buộc phải rời sân sớm vì chấn thương sau pha va chạm với Kroos. Nhưng tiền vệ thay thế anh, Dani Olmo, lại là người ghi bàn và kiến tạo giúp Tây Ban Nha thắng chung cuộc.
Kroos dường như may mắn khi không phải nhận thẻ vàng, bởi chỉ vài phút sau, anh lại dẫm lên tài năng trẻ Lamine Yamal, dù HLV Nagelsmann đã nói các học trò sẽ không nhắm vào chân sút mới 16 tuổi này. Ngoài sân, HLV De la Fuente phản ứng giận dữ với tổ trọng tài, nhưng các cầu thủ không bớt máu lửa chút nào.
Tây Ban Nha suýt dẫn trước khi Lamine Yamal chuyền bóng cho Morata dứt điểm không thành, nhưng tiền vệ trẻ ngay lập tức khẳng định giá trị bằng pha kiến tạo ở đầu hiệp 2. Trong tình huống David Raum chậm áp sát và không muốn va chạm trong vòng cấm, Lamal chuyền bóng cho Olmo băng vào dứt điểm tung lưới Neuer.
Sau bàn thắng, HLV De la Fuente rút Yaman, Nico Williams và Alvaro Morata để củng cố phòng ngự, nhưng vô tình làm Tây Ban Nha mất sức mạnh phản công, tạo điều kiện cho chủ nhà Đức tiếp tục dồn ép. "Siêu dự bị" Fullkrug sau khi vào sân ở phút 57 liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ, tạo cơ hội cho Robert Andrich và Kai Havertz dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn Simon và Carvajal. Bản thân chân sút của Dortmund cũng dứt điểm dội cột dọc, sau kiến tạo từ Havertz.
Simon sau đó mắc sai lầm khi phát bóng, để Havertz dứt điểm ngay khi thủ thành 27 tuổi chưa kịp trở lại vị trí, nhưng bóng đi vọt xà. Phút 89, Đức có bàn gỡ từ quả tạt của Maximilian Mittelstadt để Joshua Kimmich đánh đầu ngược cho Florian Wirtz dứt điểm ở vị trí thuận lợi.
Trong hiệp phụ, Mikel Oyarzabal sút chệch cột dọc, trong khi Wirtz cũng bỏ lỡ cơ hội từ kiến tạo của Thomas Muller. Đức sau đó bị từ chối penalty ở tình huống Musiala dứt điểm chạm tay Cucurella. Trọng tài dường như xác định Cucurella đã chủ động khép tay, trong khi Fullkrug có lẽ đã việt vị ở tình huống trước đó. Tới phút 119, pha đánh đầu của Merino giúp Tây Ban Nha lần đầu thắng đội chủ nhà một giải đấu lớn ở vòng knock-out.
Đội hình thi đấu Tây Ban Nha vs Đức
Tây Ban Nha: Unai Simon, Carvajal, Le Normand (Nacho 46'), Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz (Joselu 102'), Yamal (Torres 63'), Pedri (Olmo 8'), Williams (Merino 80'), Morata (Oyarzabal 80')
Đức: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah (Muller 80'), Raum (Mittelstadt 57'), Can (Andrich 46'), Kroos, Musiala, Gundogan (Fullkrug 57'), Sane (Wirtz 46'), Havertz (Anton 91')
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/
Hoài An (SHTT)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (41 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (43 phút trước)




