-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Thể thao
14/11/2022 10:47Thái Lan mặc cả tiền bản quyền World Cup, FIFA nhất quyết không trả lời
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh (20/11) nhưng tới thời điểm này, Thái Lan vẫn là nước Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Mới đây, ông Kongsak Yodmanee, Giám đốc Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), cho biết cuộc đàm phán với đại diện FIFA đang diễn ra. Ông Kongsak Yodmanee tiết lộ rằng SAT vẫn đang chờ câu trả lời từ FIFA thông qua các đại lý.
"Từ hôm 11/11, SAT đã gửi e-mail yêu cầu giảm giá một lần nữa (tiền bản quyền truyền hình). Chúng tôi thấy rằng mức giá mà FIFA đưa ra vẫn còn quá đắt", ông Yodmanee nói.
"Từ đó đến nay đã 3 ngày trôi qua mà các đại lý của FIFA vẫn im lặng. Tuy nhiên, nếu không có phản hồi lại thì đến ngày 14/11, bức thư sẽ được SAT gửi lại cho FIFA".

Theo thông tin từ tờ Thairath (Thái Lan), bản quyền truyền hình World Cup 2022 được chào bán ở Thái Lan có giá cao ngất, lên đến gần 40 triệu USD (khoảng 1,6 tỉ baht). Sau khi trả giá, FIFA và đại diện của họ đã đồng ý giảm xuống còn 36 triệu USD.
Nhưng con số này vẫn còn rất cao so với khả năng của SAT. Trong những ngày qua, SAT liên tục tổ chức những cuộc họp để tìm kiếm giải pháp. Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cũng hứa rằng khán giả Thái Lan sẽ được xem các trận đấu World Cup 2022 giống như các nước khác trong khu vực.
Được biết, Ủy ban Truyền thông và Viễn thông quốc gia Thái Lan (NBTC) đã hứa chi 600 triệu baht. Số tiền còn lại SAT đang phải gấp rút nhờ đến sự "trợ giúp" của các công ty tư nhân, nhưng đến giờ vẫn chưa chắc chắn vì hầu hết đều rất khó khăn sau đại dịch COVID-19.
"Kết quả cuộc đàm phán mua bản quyền phát sóng World Cup tính đến ngày 13/11 vẫn chưa rõ ràng vì FIFA đã không phản hồi. Chúng ta phải đợi đến ngày 14/11. Trước đó, FIFA vẫn nhất quyết quan điểm không giảm giá xuống thấp hơn 30 triệu USD.
Lần này, FIFA từ chối bán các gói phụ, bắt buộc Thái Lan phải mua trọn gói 64 trận đấu. Tính đến ngày 13/11, có thể khẳng định cơ hội xem bóng đá của người Thái mới là nhỉnh hơn 50%", Thairath thông tin.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (19:40)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (52 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)




