-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
Thể thao
15/03/2018 23:21Thắng Hà Nội, Đồng Tháp vô địch giải U19 quốc gia
Những năm gần đây, bóng đá Đồng Tháp không còn thi đấu ở V-League, nhưng họ vẫn thường xuyên cho ra đời những lứa cầu thủ trẻ đồng đều và luôn góp mặt ở các giải trẻ của bóng đá Việt Nam. Họ cũng đã thâu tóm các danh hiệu của lứa U15, U17 quốc gia trong năm 2017. Và điều trùng hợp là trong cả hai lần lứa cầu thủ U15, U17 Đồng Tháp vô địch quốc gia, họ đều vượt qua Hà Nội trên chấm 11 mét.
Trong khi đó, Hà Nội đi đầu trong công tác đào tạo trẻ, với những sản phẩm nổi tiếng như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu… giúp Việt Nam đoạt Á quân U23 châu Á. Họ cũng mong muốn “phục thù” hai trận thua trước khi sở hữu trong tay dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều hơn. Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt của U19 Hà Nội vẫn thận trọng trước đội bóng trẻ miền Tây luôn thi đấu chặt chẽ và chắc chắn.

Trận chung kết tối nay tái hiện kịch bản ở vòng bảng, nơi Đồng Tháp đã bị Hà Nội gỡ hoà những phút cuối bởi quả phạt đền nhạy cảm. Dù vậy, Đồng Tháp vẫn thận trọng, tự nhận là cửa dưới khi vào cuộc. Bên kia sân, đại diện Thủ đô cũng nhập cuộc với tâm thế tương tự, nên không có nhiều diễn biến hấp dẫn, bất chấp sự hiện diện của HLV trưởng ĐTQG Park Hang-seo trên khán đài cũng như đông đảo khán giả ngồi chật kín sân Tự Do.
Phút 88, Nguyễn Hồng Sơn của U19 Hà Nội bị thẻ vàng thứ hai. Nhưng dù chơi hơn người, Đồng Tháp vẫn không tận dụng được cơ hội để kết thúc trận đấu sớm.
Hoà 0-0 sau hai hiệp chính, hai đội buộc phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu 11 mét. Ở đó, một lần nữa, Đồng Tháp lại đánh bại đội bóng trẻ của nhà bầu Hiển với tỷ số 3-2 để lên ngôi.
Theo Đông Huyền (VnExpress.net)








- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (17:54)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (17:50)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)




