-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Thể thao
06/03/2023 16:15Thêm tình tiết khó tin vụ siêu thị nhà Messi bị xả súng
"Đây là vụ tấn công kỳ lạ, không hề đơn giản như những vụ gây rối trật tự công cộng khác", ông Pablo Jawkin, thị trưởng của thành phố Rosario (Argentina) chia sẻ trên đài Mite hôm 5/3. "Không có chuyện chống lại gia đình hai bên nhà Messi. Đồng thời cũng không có cuộc gọi ra điều kiện hay tống tiền nào cả".
Người đứng đầu thành phố không loại trừ giả thuyết vụ tấn công có thể là âm mưu của lực lượng an ninh ở Rosario khi nhóm này "muốn phản đối sự xuất hiện của Bộ trưởng An ninh mới ở tỉnh Santa Fe (nơi thành phố Rosario trực thuộc)".

Hôm 2/3, 2 tay súng được trang bị các khẩu súng hạng nặng đã lao vào siêu thị thuộc chuỗi đứng tên quản lý của vợ anh ở Rosario, Argentina. Những kẻ này đã bắn 14 phát, làm hư hại đồ đạc. Rất may là không có người nào bị thương trong vụ việc.
Sốc hơn, những kẻ này còn để lại lời nhắn gây ớn lạnh: “Này Leo Messi. Bọn tao đang đợi mày trở về. Javkin (thị trưởng thành phố Rosario) là một kẻ buôn bán ma túy, hắn sẽ không bảo vệ mày được đâu”.
Một nguyên nhân khác của vụ xả súng được cho là do có tin đồn Newell's Old Boy sẽ trở thành bến đỗ tiếp theo nếu Messi rời PSG. Điều này khiến người hâm mộ quá khích của các CLB đối địch với Newell's Old Boy không hài lòng.

Được biết, tại Rosario, nhà Messi có một biệt thự lớn ở vùng ngoại ô được gọi là "Pháo đài". Cơ ngơi bề thế được xây dựng trên ba khu đất liền kề, riêng tư và được bảo vệ. Nhà mới của Messi có một rạp chiếu phim lớn, phòng tập gym, nhà để xe đủ sức chứa 15 chiếc ôtô, bể bơi, sân bóng đá và nhiều phòng chức năng, giải trí khác.
Chính quyền thành phố Rosario đang tiến hành điều tra vụ việc. Bộ trưởng An ninh Quốc gia, Anibal Fernandez tuyên bố đảm bảo an toàn cho Messi nếu cầu thủ này yêu cầu quyền giám hộ cá nhân khi trở về Argentina. Rosario được biết đến là một trong những thành phố bạo lực nhất ở quốc gia này.
Truyền thông Argentina cũng đang kêu gọi bảo vệ tối đa cho Messi khi anh sẽ về hội quân cùng ĐTQG để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Panama và Curacao vào ngày 23 và 28 tháng này.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (19:07)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (54 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (2 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (2 giờ trước)




