-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
08/02/2021 06:30Thủ môn 2 lần 'tặng' bàn thắng cho đối thủ, Liverpool thua tan nát trước Pep Guardiola
Klopp là một trong những đối thủ khó chịu nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola. Sân Anfield là hiểm địa từng nhiều lần chứng kiến giấc mơ Man City sụp đổ. Ngay cả trong những thời điểm được đánh giá cao hơn rất nhiều, The Citizens vẫn mang một nỗi sợ vô hình khi hành quân đến "thánh địa" của Liverpool.
Vì lẽ đó, Pep Guardiola vô cùng thận trọng trong chuyến làm khách đến Anfield ở vòng 23 Premier League. Kể cả khi Man City đang trải qua chuỗi trận ấn tượng và Liverpool vừa thua tới 2 trận tại sân nhà, đội khách vẫn chấp nhận nhập cuộc với đội hình lùi thấp, khác hẳn phong cách thường lệ.

Những phút đầu trận đấu diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Man City chơi pressing quyết liệt với đội hình dày đặc các tiền vệ và không có một tiền đạo cắm đích thực nào. 2 hậu vệ cánh luôn đảm bảo vị trí, không cho Liverpool thoải mái xuống biên và tạt bóng.
Bên phía Liverpool, cặp trung vệ Fabinho và Henderson phối hợp khá ăn ý, cùng đồng đội tổ chức đón bắt các pha lên bóng của Man City một cách chính xác.
Để tạo ra đột biến, Klopp dùng đến những pha dâng cao phát động tấn công của Henderson. 2 đường phất bóng từ chân đội trưởng Liverpool đã tạo ra 2 cơ hội dứt điểm nguy hiểm cho Mane và Firmino. Nhưng khi mà Lữ đoàn đỏ cảm thấy bàn thắng đang đến rất gần, hàng thủ của họ lại mắc sai lầm.

Phút 37, Sterling đem về quả penalty cho Man City sau tình huống đi bóng đầy lắt léo. Trung vệ bất đắc dĩ Fabinho trong một khoảnh khắc bối rối đã đặt chiếc chân không đúng chỗ, ngăn cản trái phép đối phương trong vòng cấm.
Tuy nhiên, Man City cũng như Liverpool chỉ tiến gần chứ chưa chạm đến bàn thắng. Gundogan quá căng thẳng trên chấm 11m và tung cú đá đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trước Gundogan, Man City từng có Kevin De Bruyne và Mahrez sút hỏng penalty trước Liverpool. Cả 2 trận đấu ấy đều kết thúc với tỉ số hòa. Song khác với các đồng đội, Gundodan đã tận dụng tốt các cơ hôi để sửa sai trong phần còn lại trận đấu.
Đầu hiệp hai, vẫn là Sterling với cách đi bóng đầy khó chịu khiến cánh phải Liverpool rối loạn. Bóng được chuyền vào bên trong để Foden dứt điểm. Alisson đẩy ra, Gundogan lập tức có mặt đá bồi tung lưới mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên sôi động hơn hẳn. Phút 63, tới lượt Liverpool được hưởng penalty khi Dias mắc sai sót và phạm lỗi với Salah trong vòng cấm. Tiền đạo người Ai Cập đánh lừa được thủ thành Ederson để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Lấy lại tinh thần, Lữ đoàn đỏ quyết tâm giành trọn 3 điểm với 2 sự thay đổi nhằm tăng sức tấn công. Shaqiri và Milner xuất hiện để thế chỗ Thiago cùng Curtis Jones. Đáng tiếc, cánh cửa chiến thắng chưa kịp mở ra thì Liverpool lại bước chân vào con đường thất bại. Càng đau đớn hơn, người gián tiếp đẩy đội chủ sân Anfield vào thế khó là "cận vệ số một" Alisson Becker.

Thủ thành người Brazil có 2 tình huống chuyền bóng hỏng liên tiếp bên cánh trái. Ở cả 2 pha bóng này, cầu thủ Man City đều nhanh chóng tận dụng với kịch bản rất giống nhau: Bóng được đưa xuống sát đường biên rồi chuyền vào phía bên trong. Lần lượt Gundogan rồi Sterling lập công, Man City vươn lên dẫn trước 3-1 chỉ trong 4 phút.


Cũng phải nói thêm rằng, 2 sai lầm của Alisson là kết quả từ sự quan sát và điều chỉnh sắc sảo từ Pep Guardiola. Các cầu thủ Man City dâng cao và chủ động bắt bài đường chuyền từ thủ môn người Brazil. Trong khi đội hình Liverpool lại thiếu linh hoạt và không hỗ trợ tốt cho nhau.
Những cú đòn đau liên tiếp khiến Liverpool choáng váng. Bên ngoài sân, Klopp cũng không thể làm gì hơn bởi chẳng còn quân bài đặc biệt nào trong tay. Bàn thắng thứ tư đến với Man City như một điều đương nhiên. Foden ghi tên mình lên bảng tỉ số sau một cú dứt điểm cận thành trái phá.
4-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Pep Guardiola đã chính thức phá dớp không thắng cùng Man City trên sân Anfield. Quan trọng hơn, The Citizens đang hơn đội nhì bảng Man United tới 5 điểm và vẫn còn 1 trận đấu bù trong tay. Cơ hội vô địch Premier League rất rộng mở với nửa xanh thành Manchester.

Ngược lại, cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc với Liverpool. Không chỉ đánh mất hi vọng trong cuộc đua vô địch, Lữ đoàn đỏ còn có nguy cơ văng khỏi top 4. Champions League cũng sắp trở lại và nếu không kịp đứng dậy, Klopp cùng học trò sẽ phải đối mặt với mùa giải trắng tay.

Kết quả: Liverpool 1-4 Man City
Bàn thắng:
Liverpool: Salah 63'
Man City: Gundogan 49', 73', Sterling 76', Foden 83'
Đội hình ra sân:
Liverpool: Alisson, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Jones, Thiago, Salah, Firmino, Mane
Man City: Ederson, Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo, Bernardo, Rodri, Gundogan, Mahrez, Foden, Sterling
BXH Premier League:
Theo Domino (Pháp luật và Bạn đọc)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (38 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (42 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (47 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (55 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




