-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
13/11/2022 06:10Thua trận thứ 3 liên tiếp, Chelsea rơi xuống giữa BXH
Bàn thắng
Newcastle: Willock (67')
Việc Tottenham ở trận đấu sớm có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Leeds United và cướp vị trí thứ 3 từ tay Newcastle buộc đội bóng của HLV Eddie Howe phải đánh bại được Chelsea mới có thể đòi lại được thứ hạng của mình, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ 2 là Man City khi nhà ĐKVĐ bất ngờ nhận thất bại trước Brentford. Với Chelsea, đội khách cũng cần giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Top 4 trong bối cảnh bị Liverpool đẩy xuống thứ 8 trên BXH.
Bước vào trận đấu, Newcastle chủ động đẩy rất cao đội hình sang phần sân Chelsea để chơi pressing tầng cao, phong tỏa mọi đường triển khai tấn công của đội khách. Chính cách chơi này của Newcastle đã khiến Chelsea hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành thủ môn Nick Pope. Suốt 45 phút đầu tiên The Blues chỉ có một lần đưa bóng trúng khung thành đội chủ nhà, nhưng cú sút ở góc hẹp của tiền đạo Borja là quá nhẹ.
Với Newcastle, mặc dù chủ động chơi với đội hình rất cao, nhưng trong ngày mà cầu thủ gây đột biến nhất là Miguel Almiron bị bắt chết bởi Koulibaly, các tình huống tấn công của đội chủ nhà không có nhiều và Chích chòe không một lần đưa bóng trúng khung thành Chelsea. Chính vì thế, việc hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa không khiến nhiều người bất ngờ.

Kịch bản trong hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi. Chelsea dù đưa Christian Pulisic vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công nhưng tốc độ ở những đợt lên bóng là khá chậm, không thể tạo được sự đột biến. Phải tới phút 65, Chelsea mới có cơ hội ngon ăn nhất khi Connor Gallagher thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Pope phải bay người hết cỡ để đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
Hai phút sau pha bóng nguy hiểm của Gallagher, thế bế tắc được khai thông và NHM Newcastle là những người được hưởng niềm vui. Sau đường chuyền thuận lợi của Bruno Guimaraes, Almiron có tình huống cắt mặt từ bên phải xâm nhập vào khu trung lộ của Chelsea. Cú đẩy khá dài của cầu thủ người Paraguay đã đưa trái bóng đến vị trí của Joe Willock để cầu thủ này băng lên thực hiện cú đặt lòng chính xác đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành thủ môn Mendy mở tỷ số trận đấu.
Quãng thời gian hơn 20 phút cuối trận sau bàn thua, Chelsea dù thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng chẳng tạo ra cơ hội nào thực sự ngon ăn để có thể có bàn gỡ. Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận đấu. Với kết quả này, Newcastle đòi lại vị trí thứ 3 trên BXH với 30 điểm, chỉ kém đội nhì bảng Man City 2 điểm. Với Chelsea, đội khách sau 3 trận liên tiếp toàn thua tại Ngoại hạng Anh đã rơi xuống thứ 8 với 21 điểm.
Đội hình thi đấu
Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Botman (Targett 87'), Burn, Bruno, Longstaff, Willock (Murphy 85'), Almiron, Wood (Wilson 76'), Joelinton
Chelsea: Mendy, Azpilicueta (Pulisic 46'), Koulibaly, Chalobah, Hall (Cucurella 73'), Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek (Thiago Silva 7'), Gallagher, Mount (Ziyech 73'), Broja (Havertz 73')
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)








- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (18:41)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)




