-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
26/01/2019 21:00Thủng lưới ở phút bù giờ, Hà Nội FC thua cay đắng CLB của Thái Lan ở chung kết LEO Cup
Dù phải làm khách nhưng Hà Nội FC nhập cuộc đầy tự tin trước Chiangrai United ở trận chung kết LEO Cup 2019. Phút 12, đội trưởng Văn Quyết có pha dứt điểm chân trái uy lực trong vòng cấm, khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, ở 5 phút cuối hiệp 1, Chiangrai United đã bất ngờ tăng tốc và ghi liên tiếp 2 bàn thắng và dẫn ngược lại Hà Nội FC.
Bị dẫn bàn nhưng Hà Nội FC thi đấu không hề nao núng và thành quả đã đến với họ ở phút 71, thời điểm Hồ Minh Dĩ có pha cứa lòng bằng chân phải đẳng cấp về góc xa, quân bình tỷ số 2-2.

Đến những giây bù giờ cuối cùng, Chiangrai United bất ngờ tìm được "bàn thắng vàng" với một pha đánh đầu cận thành. Nhưng khi xem lại tình huống này thì đây rõ ràng không phải là bàn thắng hợp lệ bởi cầu thủ của Chiangrai United đã việt vị trong pha đánh đầu chuyền trước đó.
Chính điều này khiến các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm không giữ nổi bình tĩnh và những phút cuối đã diễn ra rất nóng. Và hậu quả là Oseni cùng một cầu thủ Thái Lan đã bị truất quyền thi đấu. Chung cuộc, Hà Nội nhận thất bại cay đắng 2-3 trước đại diện của chủ nhà.
Xem lại trận đấu giữa Hà Nội FC vs Chiangrai United |
LEO Cup 2019 là giải đấu có sự góp mặt của 12 CLB Thái Lan và bốn đội bóng khách mời bao gồm CLB Hà Nội, Phnom Penh Crown (Campuchia), Lao Toyota (Lào) và Tampines Rovers (Singapore). Theo điều lệ giải, bốn đội khách mời sẽ thi đấu từ vòng tứ kết trong khi 12 đội bóng của Thái Lan sẽ tham gia các vòng đấu trước đó.
Ở vòng tứ kết, Hà Nội FC đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Muangthong United - CLB hàng đầu Thai League vừa ký hợp đồng với thủ môn Đặng Văn Lâm. Các cầu thủ đã ghi bàn cho đương kim vô địch của V.League là Thái Quý, Omar và đội trưởng Văn Quyết.

Ở bán kết, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đè bẹp đại diện khác của Thái Lan là Rayong FC với tỷ số 4-2. Những người đã ghi bàn cho Hà Nội FC là Oseni, Hoàng Vũ Samson cùng cú đúp của Văn Quyết.
Dù không lên ngôi vô địch nhưng những trận đấu với các đội bóng Thái Lan là phép thử rất tốt với Hà Nội FC, trong hoàn cảnh họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bangkok United tại vòng sơ loại AFC Champions League diễn ra vào ngày 12/2.
Thái Duy (SHTT)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (45 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (51 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (57 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




