-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
11/10/2017 11:27Tiết lộ: Không CLB nào muốn chứa chấp Mesut Ozil
Không một CLB nào có thể đáp ứng mức lương khủng mà Mesut Ozil yêu cầu và anh có thể sẽ phải chấp nhận ở lại Arsenal với mức đãi ngộ thấp hơn.
Suốt từ đầu mùa giải 2016/17 tới nay, tương lai của Mesut Ozil trở thành một chủ đề nóng trên mặt báo. Hợp đồng của tiền vệ người Đức với Arsenal chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2018 là đáo hạn song anh vẫn chưa quyết định kéo dài dù nhận được thịnh tình từ lãnh đạo đội bóng thành London. Nguyên nhân lớn nhất trong việc này không gì khác ngoài chữ tiền.
![]() |
Ozil chưa được đáp ứng đòi hỏi lương bổng |
Cụ thể, phía Arsenal sẵn sàng phá vỡ kỷ lục về đãi ngộ của mình để dành cho Ozil mức lương lên tới 250 nghìn bảng/ tuần. Tuy nhiên, mục tiêu của Ozil là con số 330 nghìn bảng/ tuần, tức gần gấp rưỡi đề nghị của CLB chủ quản. Theo quan điểm của cầu thủ sẽ tròn 29 tuổi vào ngày 15/10 tới, đây là bản hợp đồng cuối sự nghiệp đỉnh cao và anh muốn được tưởng thưởng xứng đáng.
Nhưng đáng tiếc là không có bất cứ một đội bóng nào sẵn lòng đáp ứng mức lương khổng lồ mà Mesut Ozil đòi hỏi ngay cả khi anh có thể trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải 2017/18 này. Trước đó, người đại diện của Ozil thông qua phát ngôn bóng gió của mình đã cố gắng tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có chữ ký của anh trên thị trường chuyển nhượng. Rốt cuộc, liên hệ chính thức với họ chỉ là Besiktas song đề nghị lương bổng thì thấp hơn hẳn so với dự kiến.
Và trong khi HLV Jose Mourinho của Man United vẫn giữ mối quan hệ tốt với Ozil từ thời còn ở Real Madrid, ông cũng không tin rằng anh xứng đáng với lương tuần siêu khủng kể trên. Hơn nữa, tại sân Old Trafford lúc này cũng có những tiền vệ chất lượng, không quá nhất thiết phải cần tới sự có mặt của tuyển thủ Đức.
Đó là lý do một nguồn tin thân cận tiết lộ Ozil và người đại diện đang bàn nhau nối lại đàm phán với Arsenal và chấp thuận hợp đồng mới với lương chỉ +50 nghìn bảng/ tuần. Nhưng éo le là giờ đây chưa chắc họ đã được mãn nguyện bởi Pháo thủ và HLV Arsene Wenger bắt đầu chán ngấy với sự đỏng đảnh của Ozil và đã nghĩ tới những lựa chọn khác.
Theo Ý An (Thể Thao Việt Nam)








- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (30 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (37 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (42 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (47 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (2 giờ trước)




