-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
07/06/2016 20:35"Tiểu Messi" Nhật chinh phục khán giả sân Thống Nhất
Đội U-16 Nhật đã đánh bại U-16 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 4-1 ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất (TP.HCM), trong đó tiền đạo Kubo - người được dân Nhật gọi là "tiểu Messi" đã có màn trình diễn xuất sắc.
"Tiểu Messi" Nhật Kubo (12) làm chao đảo hàng phòng ngự U-16 Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Sĩ Huyên |
U-16 HAGL thực chất là các cầu thủ thuộc khóa 3 của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, sắp kết thúc năm học thứ tư tại Học viện. Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế này, các cầu thủ Học viện chỉ vừa làm quen với đôi giày đá bóng cách đây tròn 3 tuần sau chuỗi thời gian dài tập với đôi chân trần.
Lối chơi của lứa cầu thủ khóa 3 này không khác gì cách chơi mà các đàn anh Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh v.v…từng thể hiện vài năm trước. Đó là kiểm soát bóng nhiều, bật tường liên tục, khi tấn công không tìm được đường vào cầu môn đối phương thì lại trả bóng ngược về lại trên sân nhà.
Cách chơi như vậy không quá khó để U-16 Nhật bắt bài và lần lượt ghi bàn dễ dàng vào lưới đội chủ nhà sau những đường chuyền dài chính xác.
Mọi sự chú ý của người hâm mộ được đổ dồn vào tiền đạo Kubo Takefusa (12), người từng có bốn năm tập luyện tại lớp năng khiếu của CLB Barcelona, hiện được người hâm mộ Nhật ưu ái gọi là “tiểu Messi”.
Dưới mặt sân trơn trợt do trời mưa tầm tã trước trận đấu, vậy mà Kubo vẫn thể hiện được nhiều pha đột phá ngoạn mục xuyên thủng hàng thủ U-16 HAGL. Phút 21, từ quả đá đá phạt của Kubo, tiền vệ Taisei đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0. Ít phút sau đó, Kubo thực hiện màn đột phá đẹp mắt qua hai hậu vệ đội bạn rồi sút hiểm hóc vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0.
Giữa hiệp nhì, đội khách có thêm hai bàn thắng nữa do công Kenda và Fukuoka. Bàn gỡ danh dự của chủ nhà do Minh Bình ghi.
*Trước đó vào chiều 6-6 trên sân Gò Đậu, U-16 Becamex Bình Dương đã cầm chân U-16 Nhật 1-1.
Theo Sĩ Huyên (Tuổi Trẻ)








- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (18 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (20 phút trước)
- MU đấu Man City: Tuần định mệnh của Ruben Amorim (21 phút trước)
- Ám ảnh của những đứa trẻ Gaza sống sót sau bom đạn (35 phút trước)
- Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch (35 phút trước)
- HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11 (38 phút trước)
- Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam (38 phút trước)




