-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
30/11/2020 06:35Tottenham trở lại ngôi đầu sau trận hòa nhạt với Chelsea
Cả HLV Jose Mourinho và HLV Frank Lampard đều tung vào sân đội hình mạnh nhất. Những ngôi sao đang đạt phong độ cao bên phía Chelsea như thủ thành Edouard Mendy, trung vệ Thiago Silva hay tiền vệ Hakim Ziyech đều được xếp đá chính. Bên kia chiến tuyến, "song sát" Son Heung-min và Harry Kane đương nhiên góp mặt.
Trận đại chiến tại Stamford Bridge đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 9, Harry Kane kiến tạo một chạm chuẩn xác cho Steven Bergwijn cứa lòng rất nhanh nhằm về góc xa song bóng bay vọt xà trong gang tấc.

Chelsea sau đó nhanh chóng đưa ra câu trả lời đanh thép. Phút 11, Timo Werner cứa lòng tung lưới thủ thành Hugo Lloris nhưng bàn thắng không được công nhận vì tiền đạo người Đức đã việt vì khi nhận đường chuyền từ Mason Mount.
Phút 15, cú ra chân rất nhanh của Aurier từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa khung thành Chelsea, nhưng thủ thành Mendy đã có pha đổ người xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà.

Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1 khi những phút sau đó, Tottenham Hotspur lùi thấp đội hình phòng ngự, khiến Chelsea không thể tạo ra những đường lên bóng nguy hiểm.
Thế trận này tiếp tục được duy trì trong hiệp 2, đã không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Pha bóng đáng chú ý nhất đến từ cú sút xa uy lực của Mason Mount ở cuối trận, nhưng Hugo Lloris đã bay người hết cỡ để đẩy bóng ra ngoài đầy ngoạn mục.
Chung cuộc, 2 đội cầm chân nhau không bàn thắng. Với kết quả này, Tottenham Hotspur đã trở lại vị trí đầu bảng, Gà trống có 21 điểm, nhưng xếp trên Liverpool nhờ hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, Chelsea vẫn đứng thứ 3 với 19 điểm, nhưng nếu Leicester đánh bại Fulham ở trận đấu muộn thì The Blues sẽ rơi xuống thứ 4.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Edouard Mendy; Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell; Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Mason Mount; Hakim Ziyech (Havertz 83'), Tammy Abraham (Giroud 79'), Timo Werner (Pulisic 74').
Tottenham: Hugo Lloris; Serge Aurier, Joe Rodon, Eric Dier, Sergio Reguilon; Moussa Sissoko, Pierre-Emile Hojbjerg; Son Heung-min, Tanguy Ndombele (Lo Celso 65'), Steven Bergwijn (Davies 82'); Harry Kane.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (42 phút trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (1 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (1 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (1 giờ trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (2 giờ trước)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (2 giờ trước)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (2 giờ trước)




