-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Thể thao
12/04/2021 16:07Trận đấu bất công nhất thế giới: Đội bóng chìm trong dịch Covid-19 bị ép ra sân với 7 cầu thủ
Bất chấp những nỗ lực kêu gọi BTC cho hoãn trận đấu, Rionegro Aguilas vẫn phải ra sân thi đấu với Boyaca Chico ở vòng 17 giải VĐQG Colombia với vỏn vẹn 7 cầu thủ. Một loạt các trường hợp nhiễm Covid-19 và chấn thương đã khiến đội chủ nhà tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.
Vậy là 7 cầu thủ Rionegro Aguilas xuất hiện với tấm biển "mạng sống là quý giá nhất" trước trận đấu và chấp nhận xỏ giày vào sân nhằm tránh bị BTC phạt nặng. Điều đáng nói, hãng truyền hình phát sóng trận đấu còn cắt luôn hình ảnh này trên TV và khán giả chỉ biết đến nó khi CLB Rionegro Aguilas đăng tải trên mạng xã hội.

Trong thế 7 đấu 11, các cầu thủ chủ nhà thể hiện một tinh thần kiên cường đáng khâm phục. Họ phòng ngự vững vàng, khiến cho đối phương suốt cả hiệp một không tìm nổi bàn thắng.
Nhưng mọi thứ dần tuột khỏi tay Rionegro Aguilas trong hiệp hai. Với lợi thế hơn tới 4 người, Boyaca Chico cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỉ số ở phút 57. Tới phút 79, khi tỉ số đang là 3-0, cầu thủ Giovanny Martínez của Rionegro Aguilas gặp chấn thương không thể thi đấu tiếp nữa. Vậy là đội chủ nhà chỉ còn 6 người và trận đấu bị hủy bỏ.
Theo luật của BTC, Rionegro Aguilas bị xử thua 0-3 chung cuộc, trùng với tỉ số vào thời điểm trận đấu dừng lại.
Trên mạng xã hội, Rionegro Aguilas tỏ ra tự hào vì tinh thần của các cầu thủ: "Chúng ta thua trận đấu nhưng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với Covid-19. Thật tự hào về các cầu thủ!". Thủ môn Carlos Bejarano của đội bóng này cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận vì nhiều pha cứu thua xuất sắc.
Người hâm mộ Colombia nói riêng và khắp thế giới nói chung tỏ ra rất bất bình về cách xử lý đến từ BTC giải. Họ gọi đây là "trận đấu bất công nhất thế giới" và không hề mang chút tinh thần thể thao nào. Việc Rionegro Aguilas phải thi đấu giữa thời điểm đội bóng có nhiều ca nhiễm Covid-19 cũng gây lo ngại lớn về khả năng lan truyền dịch bệnh.
Tại Colombia, ngày hôm qua vẫn ghi nhận tới 17.483 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên thành 2.536.198 với 65.889 trường hợp tử vong.
Theo Nara (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (46 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (50 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




