-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Thể thao
30/08/2018 06:40Trong niềm cảm thông, báo Thái Lan nói về 'giấc mơ cuối cùng' của U23 Việt Nam
Bốn năm trước, U23 Thái Lan từng trở thành nạn nhân của Hàn Quốc ở vòng bán kết Asiad. Hôm nay, U23 Việt Nam cũng chịu chung số phận với người Thái.
Cũng dễ hiểu khi truyền thông xứ Chùa Tháp dành sự cảm thông và tỏ rõ sự tiếc nuối sau thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Tối 29/8, tờ báo nổi tiếng Siamsport viết: "Đã kết thúc. Việt Nam không thể vượt qua chướng ngại mang tên Hàn Quốc".
"Đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành vé vào bán kết đã không ngăn nổi sức mạnh của Hàn Quốc. Nhưng Việt Nam vẫn còn đó một mục tiêu lớn để chờ đợi, đó là chinh phục tấm HCĐ".

Tờ Sanook của Thái Lan mô tả: "Đương kim vô địch Hàn Quốc bẻ gãy Việt Nam để thẳng tiến vào chung kết. Hàn Quốc đã chơi tấn công theo một phong cách phóng khoáng đầy hoang dại để hạ gục Việt Nam.
Việt Nam đã chơi nỗ lực nhưng họ không thể tạo bất ngờ bởi Hàn Quốc quá mạnh. Hy vọng Việt Nam sẽ đủ sức chinh phục HCĐ".

Tờ Goal phiên bản tiếng Thái cũng đưa tin về thất bại của U23 Việt Nam với việc tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu.
Song đáng chú ý nhất phải kể tới nội dung của tờ Naewna ở xứ Chùa Vàng. Tờ báo này cho rằng Việt Nam vẫn còn một mục tiêu tối thượng đó là chinh phục tấm HCĐ để làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á.
"Có tới 5.600 khán giả Việt Nam tới sân theo dõi trận đấu. Nhưng, giấc mơ tiến tới trận chung kết của CĐV Việt Nam đã chính thức tan vỡ.
Dẫu sao, U23 Việt Nam vẫn còn một giấc mơ cuối cùng, đó là chinh phục tấm HCĐ ở Asiad. Đã hơn 4 thập kỷ rồi, chưa đội tuyển nào ở Đông Nam Á làm được điều này. Hy vọng Việt Nam sẽ làm được".
Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (48 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (52 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




