-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thể thao
12/06/2025 13:26Tuyển Lào từng đánh bại Malaysia, giúp tuyển Việt Nam đi tiếp theo kịch bản khó tin ra sao?
Tuyển Việt Nam đang rơi vào tình thế đầy khó khăn tại vòng loại Asian Cup 2027. Thất bại 0-4 trước Malaysia vào tối 10/6 vừa qua khiến cơ hội giành tấm vé duy nhất tại bảng F bị thu hẹp đáng kể.
Theo điều lệ giải, thành tích đối đầu sẽ là yếu tố được xét đến trước tiên khi tính xếp hạng. Vì thế, kể cả khi bằng điểm Malaysia sau 6 lượt trận, tuyển Việt Nam ở trận lượt về vẫn cần phải thắng đối thủ này ít nhất 4 bàn để san bằng cách biệt về thành tích đối đầu.
Đây là một kịch bản không dễ để xảy ra. Tuy nhiên bóng đá vốn luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Hơn nữa trước khi tái đấu tuyển Việt Nam vào ngày 31/3/2026, tuyển Malaysia còn 2 trận gặp Lào (tháng 10/2025) và làm khách tại Nepal (tháng 11/2025). Một cú vấp bất ngờ của đối thủ có thể giúp tuyển Việt Nam hưởng lợi. Và điều này đã từng một lần xảy ra trong quá khứ.

Đó là câu chuyện diễn ra cách đây 28 năm tại SEA Games 19 trên đất Indonesia. Khi ấy, sau 3 lượt trận, tuyển Việt Nam chỉ có được 4 điểm và đứng trước nguy cơ phải về nước ngay sau vòng bảng. Ngôi đầu bảng đã sớm thuộc về chủ nhà Indonesia, trong khi tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Malaysia.
Đoàn quân của HLV Colin Murphy thua Malaysia 0-1, hòa Indonesia 2-2 và thắng Lào 2-1. Ở lượt cuối, tuyển Việt Nam gặp Philipines, còn Malaysia (6 điểm) đối đầu với Lào.
Bóng lăn vào lúc 16h00 ngày 14/10/1997 và tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi với tỉ số 3-0 trước Philippines. Với 7 điểm trong tay, đội quân áo đỏ tạm vượt lên trên Malaysia để giành lấy ngôi nhì bảng và chờ đợi điều bất ngờ xảy ra trên sân Senayan khi trận đấu sau diễn ra vào lúc 18h15. Và thật khó tin, điều mà cả đội Việt Nam và hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà chờ đợi đã xảy ra.

Đội tuyển Lào đã chơi một trận đấu đầy kiên cường và quả cảm trước sức ép của hàng công Malaysia. Hết lần này đến lần khác, những chân sút Malaysia phải nản lòng trước sự xuất sắc của hàng thủ đối phương.
Và rồi đến phút 90, từng cự ly khoảng 25m chếch về phía phải khung thành, Keolakhone Channiphone tung cú sút xa chéo góc hiểm hóc, găm bóng thẳng vào góc cao khung thành tuyển Malaysia, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Tuyển Lào giành chiến thắng 1-0 trong sự ngỡ ngàng của cả giải đấu. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết (và sau đó giành huy chương đồng), còn tuyển Malaysia phải về nước sớm. Đến tận bây giờ, đây vẫn là trận thắng duy nhất của tuyển Lào trước Malaysia sau 19 lần chạm trán (thắng 1, hòa 5, thua 13).

Còn với Keolakhone, tiền đạo này trở thành người hùng của cả CĐV Lào và Việt Nam. Anh được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt sau khi về nước. Thậm chí đến cuối năm đó, Keolakhone và tuyển Lào còn được mời sang dự một tour du đấu qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Đi đến đâu, anh cũng được CĐV Việt Nam dành tặng tình cảm đặc biệt.
Sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá, Keolakhone đã lập gia đình và có hai con, đồng thời trở thành sĩ quan quân đội Lào.
Giờ đây sau 28 năm, người hâm mộ Việt Nam có lẽ lại đang mong chờ một “Keolakhone mới” xuất hiện, gieo sầu cho tuyển Malaysia để tuyển Việt Nam giành quyền đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027.
Nhưng tất nhiên trước khi chờ đợi đối thủ xảy chân, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải tự biết cách giải quyết gọn gàng những trận đấu của mình, với 3 trận gặp Nepal và Lào vào tháng 10 và 11 sắp tới.

Theo Linh Đan (nguoiduatin.vn)








- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (11:22)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (11:18)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (11:16)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (11:08)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (11:08)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (11:05)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (11:00)
- "Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp" (11:00)
- Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ" (30 phút trước)
- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (48 phút trước)




