-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
03/12/2018 18:51Tuyển Việt Nam đánh bại Philippines: Đừng quên 'nỗi đau' năm 2014

Hôm qua, tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines ngay tại Bacolod với tỉ số 2-1 nhờ các bàn thắng đẹp mắt của Anh Đức và Văn Đức. Đội bóng của Park Hang Seo lẽ ra có thể ra về với chiến thắng đậm hơn nếu Đức Chinh hoặc Công Phượng tận dụng được cơ hội ở những phút cuối.
Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam đang nắm giữ lợi thế cực lớn. Không chỉ có cách biệt 1 bàn, chúng ta còn ghi được 2 bàn thắng trên sân khách. Ở trận lượt về tại Mỹ Đình, đội bóng áo đỏ chỉ cần kết quả hòa hoặc thậm chí thua tối thiểu 0-1 là đủ để giành vé vào chung kết AFF Cup lần đầu tiên sau 10 năm.
Tuy nhiên, với những ai yêu mến tuyển Việt Nam, sự lo lắng vẫn còn đó. Bài học thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup 2014 vẫn còn rõ ràng như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua.
Quả thực, hành trình của tuyển Việt Nam tại giải đấu này có nhiều nét tương đồng lạ kỳ với năm 2014. Ở giải đấu cách đây 4 năm, tuyển Việt Nam cũng thi đấu lột xác và đầy ấn tượng dưới bàn tay của một HLV mới là Toshiya Miura. Ở vòng bảng, đội bóng áo đỏ dễ dàng đoạt ngôi đầu cho dù đụng độ những đối thủ khó chịu như Indonesia và Philippines.
Đến bán kết, tuyển Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang lớn khi thắng ngược Malaysia 2-1 ngay tại “chảo lửa” Shah Alam. Ở thời điểm đó, rất nhiều người tin rằng vé vào chung kết đã nằm trong tay tuyển Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của HLV Miura, các cầu thủ áo đỏ không chỉ thi đấu có bài bản rõ ràng mà còn có sự tiến bộ vượt bậc về thể lực. Chính những điều này tạo ra sự tự tin cao độ không chỉ với người hâm mộ mà còn với chính các tuyển thủ.
Và trong cơn say men chiến thắng, tuyển Việt Nam đã ngã ngựa theo cách không ai ngờ đến. Trong trận lượt về ở sân Mỹ Đình, đội bóng của HLV Miura thủng lưới ngay ở phút thứ 4, vỡ trận ngay trong hiệp 1 và thua chung cuộc 2-4, dẫn đến việc bị loại. Ở trận đấu đó, các sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự đã khiến tuyển Việt Nam trả giá đắt.
Tình thế hiện tại gần như không có nhiều khác biệt. Tuyển Việt Nam đang bay cao với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Philippines. Cộng thêm các thành công của HLV Park Hang Seo với tuyển trẻ, nhiều người tin rằng việc tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ để vào chung kết là chuyện đương nhiên. Thế nhưng trong bóng đá, không ai biết trước được điều gì và cuộc đấu vẫn còn đến 90 phút phía trước. Vì thế, thầy trò Park Hang Seo cần nhớ kỹ bài học năm 2014 để không đi vào vết xe đổ của đội tuyển.
Theo A.Phi (Tiền Phong)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (38 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (41 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (46 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (54 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




