-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
30/06/2021 04:00Viettel phá kỷ lục thắng đậm tồn tại 17 năm của HAGL ở AFC Champions League
Bàn thắng
Viettel: Hoàng Đức (2’), Caique (7’, 61’), Tiến Dũng (49’), Minh Tuấn (66’)
Quá nhanh, quá nguy hiểm
Vài ngày sau khi khiến đương kim vô địch AFC Champions League - Ulsan Hyundai vã mồ hôi mới giành được thắng lợi ở phút bì giờ trận đấu, Viettel bước vào cuộc so tài với Kaya FC, đội bóng được xem là yếu nhất bảng. Được đánh giá cao hơn đối thủ về trình độ cộng thêm sự trở lại của hai trụ cột gồm Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng, Viettel đã nhập cuộc đầy hứng khởi và thậm chí ghi liền 2 bàn khi trận đấu mới trôi qua được 7 phút.
Phút thứ 2, từ đường chuyền của Bùi Duy Thường bên cánh phải, Hoàng Đức xâm nhập vòng cấm và thực hiện pha đặt lòng chân trái kỹ thuật đưa bóng về góc xa khung thành tung lưới Kaya FC. Có bàn mở tỷ số sớm, Viettel càng chủ động trong cách tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái của mình.

Sự hiện diện của Trọng Hoàng ở khu vực giữa sân giúp cho Viettel có thể tranh chấp bóng rất tốt từ đối phương để lập tức phản công chớp nhoáng. Phút thứ 7, từ một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh ở phần sân nhà, Trọng Hoàng ở giữa sân chọc khe cho Caique vượt qua hậu vệ Kaya. Anh bình tĩnh dứt điểm về góc xa loại bỏ thủ thành Louie Casas. Bóng từ từ đi vào lưới trong sự bất lực của đại diện đến từ Philippines.
Những phút tiếp theo của hiệp 1, Viettel vẫn là đội chủ động và tạo ra thêm 2 cơ hội đáng chú ý. Phút 27, Hoàng Đức chuyền bóng cho Trọng Hoàng đối mặt với thủ môn Casas nhưng cầu thủ Viettel bỏ lỡ cơ hội. Kịch bản tương tự diễn ra ở phút 38 khi Trọng Hoàng sút vọt xà ngang đối phương.
Cột mốc mới được thiết lập sau 17 năm
Sau giờ nghỉ, Viettel tiếp tục dội mưa gôn vào lưới Kaya. 4 phút sau giờ nghỉ, trung vệ Bùi Tiến Dũng tận dụng thành công quả đá phạt góc bên cánh trái của Trọng Hoàng để đánh đầu cận thành tung lưới đối thủ. Phút 61, Caique đỡ bóng bước 1 rất tốt sau đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội. Sau đó anh rướn người vượt qua cầu thủ đội bạn và tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn của Kaya FC.
Sau khi có 4 bàn dẫn trước, Viettel bắt đầu rút dần những trụ cột. Nhưng ngay cả khi tung vào sân lực lượng dự bị, đội bóng áo lính vẫn có thêm 1 pha lập công nữa. Đúng 3 phút sau khi vào sân, hai cầu thủ Tiến Anh và Minh Tuấn đã phối hợp với nhau ăn ý. Tiến Anh kiến tạo cho Vũ Minh Tuấn dứt điểm ngoài vòng cấm địa vào góc thấp bên trái cầu môn Kaya.

Nửa sau của hiệp 2 chứng kiến màn trình diễn của thủ môn Nguyên Mạnh. Trong bối cảnh các cầu thủ Viettel chủ động chơi chậm lại để giữ sức, Kaya FC tranh thủ đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn danh dự. Nhưng họ hoàn toàn bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành người Nghệ An.
Thắng chung cuộc 5-0, Viettel đã vượt qua thành tích của HAGL cách đây 17 năm để trở thành CLB V.League thắng đậm nhất tại AFC Champions League. Còn nhớ năm 2004, HAGL thắng PSM Makasaar với tỷ số 5-1. Còn giờ đây, Viettel đã đánh bại đối phương tới 5 bàn cách biệt. Thêm vào đó, kết quả này cũng giúp cho Viettel vượt qua Pathum United để tiếp tục giữ vững ngôi nhì bảng F.
Đội hình thi đấu
Kaya: Casas, Casambre, Masanari (Carlyle Mitchell 46’), Fujii, Menzi, Tacusalme, Daizo (Amita 72’), Angeles (Melliza 65’), Daniels, Giganto (Bedic 65’), De Bryucker.
Viettel: Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng (Tiến Anh 63’), Tiến Dũng (Ngọc Sơn 63’), Ngọc Hải, Duy Thường, Trọng Đại (Quang Khải 80’), Hoàng Đức (Minh Tuấn 63’), Abdumuminov, Văn Hào, Thanh Bình, Venancio Caique (Pedro 69’).
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)








- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (49 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (51 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (53 phút trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (55 phút trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (1 giờ trước)




