-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
Thể thao
30/08/2022 13:30Vòng 14 V-League 1-2022: Trình diễn nghẹt thở, cơn mưa bàn thắng
Chỉ có duy nhất một trận đấu khép lại với tỷ số hòa, 5 trận còn lại đều kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi, Night Wolf V.League 1-2022 đã chứng tỏ sức hấp dẫn mạnh mẽ về chuyên môn của mình ngay ở vòng đấu đầu tiên của lượt về.
Và ngay cả trận đấu duy nhất không thể phân định thắng bại của vòng 14 Night Wolf V.League 1-2022 cũng vẫn xứng đáng được coi là cuộc chạm trán tâm điểm của vòng đấu, bởi cả chủ nhà SLNA lẫn đội khách Hà Nội đều đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng.
Đội chủ nhà dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV thành Vinh đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu giải, còn đội khách trong tình thế bị dẫn bàn cũng cho thấy bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Night Wolf V.League 1-2022 khi tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1.
Màn trình diễn bắt mắt của SLNA và Hà Nội đã làm hài lòng hơn 1 vạn khán giả trên sân Vinh, và đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, khán đài sân Vinh mới xuất hiện tình trạng CĐV ngồi chật cứng thậm chí cả ở khán đài C, D.
Không chịu thua kém sân Vinh, một “chảo lửa” đã trở thành thương hiệu của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp là sân Thiên Trường cũng đón tiếp một số lượng khán giả đáng kể ở trận cầu giữa chủ nhà Nam Định và SHB Đà Nẵng.
Trận đấu này đánh dấu sự ra mắt của tân HLV trưởng Vũ Hồng Việt trên cương vị HLV trưởng CLB Nam Định, và ông Việt đã tặng cho các khán giả thành Nam một món quà mãn nhãn với chiến thắng 2-1 sau cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước SHB Đà Nẵng.
Nếu CLB Nam Định tiếp tục duy trì được tinh thần và lối chơi như thế này thì chắc chắn sân Thiên Trường sẽ tiếp tục chật cứng khán giả ở những trận đấu tiếp theo, và không loại trừ khả năng sẽ có thêm kỷ lục mới về số vé được bán ra tại sân Thiên Trường trong tương lai gần.
Thực ra những trường hợp như sân Vinh hay sân Thiên Trường không phải là hiếm thấy ở Night Wolf V.League 1-2022, bởi ở mùa bóng năm nay danh sách các “chảo lửa” nóng bỏng của Night Wolf V.League 1-2022 không còn giới hạn ở con số 2 hoặc 3 SVĐ mà được mở rộng hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, số lượng các đội bóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng không còn nằm trong phạm vi một vài CLB, mà bây giờ bất kể CLB nào ở Night Wolf V.League 1-2022 cũng có thể trở thành “nam châm” để thu hút CĐV tới sân một cách rầm rộ. Hình ảnh phe vé ở Hà Nội xuống tận Nam Định hay Hải Phòng để “tác nghiệp” là một bằng chứng khác cho thấy sức hút của Night Wolf V.League 1-2022.
Tất nhiên, để đền đáp lại niềm tin và sự yêu thương của những “cầu thủ thứ 12”, các đội bóng đều đã nỗ lực hết sức trên sân cỏ để cống hiến những màn trình diễn vừa gay cấn, quyết liệt, đồng thời vừa có chất lượng chuyên môn rất cao, điển hình như con số 26 bàn thắng qua 6 trận đấu ở Night Wolf V.League 1-2022.
Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc đua ở 2 đầu bảng xếp hạng Night Wolf V.League 1-2022 vẫn chưa ngã ngũ, khi chưa có ứng viên vô địch nào thực sự bứt lên, và cũng chưa có ứng viên nào không còn cơ hội thoát hiểm, nên khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sẽ còn có những cột mốc hay kỷ lục đáng nhớ ở chặng đường tiếp theo của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp mùa bóng năm nay.
Theo VPF
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh (07:35)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng (07:29)
- Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn (07:25)
- Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm (07:20)
- Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học (07:10)
- Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, diện mạo thay đổi gây chú ý (55 phút trước)
- Hé lộ bức thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cô giáo cũ (1 giờ trước)
- TP.HCM dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30 (1 giờ trước)
- 11 tính năng đưa iPhone 17 Pro vươn tầm flagship mới, thách thức các đối thủ (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên phim Mưa Đỏ lên tiếng tin thông tin "có vấn đề" nên bị chồng ly hôn (1 giờ trước)




