-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
16/02/2017 14:45Vụ "Messi xứ Thanh" đá láo: Người trong cuộc lý giải, VFF lại sai?
Quyết định phạt Quốc Phương ngồi ngoài 2 trận đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Bởi tình huống này, Công Vinh đã nói lớn, trách móc giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn. Những tranh cãi đúng sai về cách hành xử, quyền hành trong hoạt động bóng đá vì thế bùng phát nhiều ngày qua.
Trong lúc CLB TP.HCM chưa làm đơn khiếu nại (mà chỉ phát ngôn trên báo chí) về tình huống ‘đá láo’ của Quốc Phương, Ban kỷ luật VFF đã nhanh chóng xem xét lại băng hình, sau đó ra quyết định treo giò cầu thủ của Thanh Hóa 2 trận.
Án phạt này chưa rõ có hợp lý hay không, nhưng mới đây, đích thân Quốc Phương chia sẻ, anh không hề vào bóng ác ý.
“Không thể gọi đó là tình huống vào bóng ác ý, nếu người trung gian xem lại clip sẽ cho rằng đó chỉ là pha va chạm bình thường. Tôi nghĩ có người đứng đằng sau vụ này giật dây hòng làm nóng sự việc lên thôi.
Nếu cần ai đó lên tiếng trong vụ việc này người đó phải là anh Hoàn. Anh ta tham gia trực tiếp vào pha bóng, nếu đau và chấn thương anh Hoàn không thể nào im lặng như thế. Từ hôm qua đến giờ tôi có nghe anh Hoàn phát biểu gì đâu.
Sau pha va chạm tôi và anh Hoàn bắt tay nhau, tôi còn hỏi anh có bị gì không, anh ấy chỉ lắc đầu bảo "anh không sao" rồi đứng dậy thi đấu bình thường.
Ngay sau đó, HLV Ljubo Petrovic còn chỉ đạo tôi sang thi đấu bên cánh phải nhằm tránh những va chạm không cần thiết. Theo tôi sự việc không có gì nhưng không hiểu sao lại bị đẩy đi quá xa như thế.
![]() |
Quốc Phương. |
Nói thật, tôi không cố ý vào thẳng chân nếu không anh Hoàn sẽ bị đau bởi gầm gày cùng tốc độ lao đến rất nhanh. Thời điểm đó tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để co chân lại và chấp nhận rơi tự do. Tôi không sai nên tôi phải lên tiếng, nếu sai tôi có giải thích như thế nào cũng không ai tin”, Quốc Phương nói trên Tri Thức Trẻ.
Lời bình của Quốc Phương không phải không có lý, bởi Âu Văn Hoàn sau đó vẫn thi đấu bình thường. Mặt khác, những tình huống ham bóng như vậy ở các sân chơi chuyên nghiệp không thiếu; bị phạt thẻ là mức án thường phải nhận, chứ không phải treo giò.
Từ đầu mùa V.League 2017, VFF nói chung, Ban Kỷ luật VFF liên tiếp khiến người hâm mộ bức xúc. Có thể kể tới là án phạt Omar quá nặng (sau đó giảm), chuyện lần lữa ‘xuống tay’ với Samson của Hà Nội FC. Lần này, với nhiều người, VFF lại sai.
Theo Trần Anh (Nguoiduatin.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (18 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (21 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (59 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




