-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
16/08/2023 19:58World Cup nữ 2023: Úc thua tiếc nuối, Anh lần đầu tranh chung kết
Trong trận bán kết 2, hai đội tuyển Anh và Úc đều đứng trước cơ hội để lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup nữ 2023. Nhà đương kim vô địch châu Âu thiếu vắng ngôi sao trẻ Lauren James do thẻ đỏ từ vòng 1/8 nhưng vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Úc. Đội tuyển "xứ sở chuột túi" dù bị đánh giá thấp nhưng đã có lại sự phục vụ của Quả bóng đồng Sam Kerr khi cô có trận đầu tiên tại World Cup, góp mặt trong đội hình xuất phát cùng sự cổ vũ của người hâm mộ.

Sau tiếng còi khai cuộc, đối mặt áp lực của người hâm mộ tuyển Úc, đương kim vô địch Euro 2022 đã khẳng định bản lĩnh của họ khi sớm vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 36 do công của Ella Toone. Từ tình huống bóng triển khai bên cánh trái, Alessia Russo có đường chuyền trả về tuyến 2 cho Toone tung ra cú sút vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Úc.
Trong 45 phút đầu tiên này, các cô gái tuyển Anh cũng là người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ thành Arnold ở phút thứ 9.

Ngược lại, sự có mặt của Sam Kerr chưa thể tạo nên khác biệt khi các nữ tuyển thủ Anh theo kèm rất sát Quả bóng đồng thế giới hai mùa liên tiếp (2020, 2021). Mãi đến hiệp 2, ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Úc mới có thể lên tiếng với cú sút thứ 2 trong trận đấu. Phút 63, Sam Kerr tự tin đi bóng ở trung lộ và bất ngờ tung ra một cú sút chính diện khung thành vào góc xa, đánh bại thủ môn tuyển Anh để quân bình tỉ số 1-1.

Có bàn thắng gỡ hoà, Úc tỏ ra hưng phấn và thi đấu đầy tự tin khi đôi công qua lại. Tuy nhiên, trong một thoáng sơ sẩy của hệ thống phòng ngự, Lauren Hemp đã tận dụng cơ hội để đưa tuyển Anh lần thứ 2 trở lại dẫn trước, ở phút 71.

Bị thủng lưới, các tuyển thủ Úc đẩy nhanh nhịp độ thi đấu và các cơ hội đều được nhắm đến Sam Kerr nhưng các cơ hội lần lượt đều bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Mãi chưa thể gỡ hoà, tuyển Anh một lần nữa xuyên thủng mành lưới Úc và đưa cách biệt lên 2 bàn. Ở những phút còn lại, chủ nhà Úc thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 1-3 trước tuyển Anh.

Với chiến thắng này, tuyển Anh bước vào trận chung kết và đối đầu Tây Ban Nha để tranh danh hiệu đáng giá nhất làng cầu nữ thế giới, lúc 17 giờ ngày 20-8.
Đây cũng là lần đầu tiên hai đại diện châu Âu bước vào trận chung kết và đứng trước cơ hội tạo nên mốc son cho nền bóng đá nước nhà.
Trước trận chung kết đầy hấp dẫn này, Thụy Điển và chủ nhà Úc sẽ bước vào trận đấu tranh hạng 3, lúc 15 giờ ngày 19-8.
Theo Quốc An (Nld.com.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (45 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (50 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (56 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




