-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
21/10/2024 10:29Xuất ngoại châu Âu, sao Indonesia gặp cảnh tồi tệ, sớm trên đường về nước?
Tiền vệ Marselino Ferdinan của Indonesia đang trải qua giai đoạn khó khăn tại giải hạng Nhất Anh khi khoác áo Oxford United. Kể từ khi anh chuyển tới đây, Ferdinan chưa được thi đấu phút nào, một tình cảnh tương tự như Nguyễn Công Phượng khi anh xuất ngoại trước đây. Cụ thể, trong 11 trận đã qua của mùa giải, Ferdinan không hề có tên trong danh sách thi đấu, và không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Tình hình không mấy khả quan của Ferdinan khiến cơ hội ra sân ở đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng không được đảm bảo khi các cầu thủ nhập tịch đang ngày càng chiếm ưu thế. Trong khi đó, một cầu thủ Indonesia khác là Pratama Arhan cũng gặp khó khi chỉ có 4 phút thi đấu ở K.League 1 cho Suwon, mặc dù anh được biết đến với khả năng ném biên xuất sắc.
So sánh những trường hợp trên, Nguyễn Quang Hải của Việt Nam có vẻ như đã thích nghi tốt hơn với bóng đá châu Âu. Trong năm 2023, Quang Hải đã ghi được 1 bàn thắng, ra sân trong đội hình chính thức nhiều trận và cũng xuất hiện không ít lần trên băng ghế dự bị của Pau FC.
Nhìn lại lịch sử, các tuyển thủ Đông Nam Á thành công nhất khi xuất ngoại có thể nhắc tới Chananthip Songkrasin và Theerathon Bunmathan tại J.League ở Nhật Bản, nơi họ đã có được chỗ đứng vững chắc và thể hiện rõ ràng năng lực của mình.
Với Marselino Ferdinan, dù anh còn rất trẻ và tiềm năng phát triển là không hề nhỏ, nhưng nếu không có sự cải thiện đáng kể trong thời gian tới, có lẽ anh sẽ phải cân nhắc việc tìm kiếm cơ hội ở một môi trường khác, nơi anh có thể được thi đấu thường xuyên hơn, nhằm duy trì phong độ và cải thiện kỹ năng, với hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể chứng minh bản thân tại châu Âu.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (33 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (45 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (55 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (56 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




