-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
Video
11/02/2017 22:39Biển người đổ về tổ đình Phúc Khánh dâng sao, giải hạn
Khoảng 5h chiều nay (11/2, tức 15 tháng Giêng), hàng nghìn người đã tới tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) để làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn. Nhiều người đến muộn, không có ghế nên phải ngồi bên đường bái vọng.
Theo thông lệ, những ngày đầu năm, hàng ngàn người lại đổ về tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) để làm lễ cầu an và dâng sao giải hạn. Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào 5h chiều ngày 11/2 (trước 2 tiếng làm lễ), hàng nghìn người đã có mặt tại sảnh chính để dâng sao. |
|
Ông Lê Văn Diện (80 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đến đây hàng năm theo lệ rồi. Tôi đi làm lễ cầu an cho con cháu, cả nội, cả ngoại. Vì muốn được ngồi trong chùa nên tôi phải đi từ 2h30 chiều”. |
|
Nhiều người tranh thủ thời gian trước giờ lễ mở sách khấn để đọc. |
|
Lối đi vào tổ đình gần như không còn chỗ trống lúc 6h chiều. |
|
Lực lượng công an quận Đống Đa được huy động tối đa. Theo Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố Hoàng Văn Rõ, mỗi phường của quận huy động 3 công an và 6 bảo vệ. |
|
Vào giờ lễ, đường Tây Sơn đông nghẹt người. BTC đã phát ghế ngồi cho người dân để phục vụ cho buổi lễ. |
|
Vì được lực lượng bảo vệ, công an nhắc nhở thường xuyên nên dù lượng người đông nhưng cũng không xảy ra tình trạng xen lấn, xô đẩy. |
|
Nhiều người đến muộn, không có ghế ngồi nên phải ngồi bên kia đường bái vọng. |
|
Hàng dài người dân đứng dưới chân cầu vượt bái vọng vào đình. |
|
Chỗ ngồi không có, nhiều người phải đứng để làm lễ. |
Theo Đào Vân (Giadinh.net.vn)








- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (07:46)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (51 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (54 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (55 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (58 phút trước)




