-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Video
25/04/2022 09:47Cùng xuống ga tàu điện ngầm Kharkiv, nơi các gia đình tìm kiềm bình yên tránh xa bom đạn
Nằm sát biên giới với Nga, Kharkiv đã chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự nhưng hiện thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
"Tuần đầu tiên, mọi người ngủ chồng lên nhau. Không có viện trợ nhân đạo nào. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra", Iolia, một trong những tình nguyện viên giúp đỡ những người đi trú ẩn cho biết.
Nệm, chăn, giường, bàn ghế đã được đưa vào trạm, đồng thời các tình nguyện viên thường xuyên dọn dẹp lối đi, đảm bảo điện hoạt động.
Trong những khoảnh khắc bình tĩnh hơn, các cư dân của nhà ga tự tìm những việc tốt nhất có thể. Một số đọc, một số ngủ, trong khi những người khác nói chuyện hoặc đi lại quanh khu vực.
Ivanovna cho biết: “Các tình nguyện viên mang thức ăn cho chúng tôi ba lần một ngày, thậm chí là bữa ăn nóng, đồ ngọt cho bọn trẻ ... quà tặng, đồ chơi, bút chì.
Ngồi trên nệm, một trong những cô con gái của Ivanovna khám phá lâu đài công chúa vừa mới được trao tặng.
Trong tháng qua, trẻ em thậm chí đã có thể tiếp tục việc học tại đây, với sự kết hợp giữa các bài học trực tiếp và học trực tuyến.
Để giữ cho cư dân ở lại, các tình nguyện viên đã tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu, hòa nhạc, múa rối và hướng dẫn các lớp tập thể dục.
Ivanovna nói: “Có một buổi biểu diễn động vật, hoặc một buổi vẽ tranh và trò chơi để con cái chúng tôi có thể cảm thấy tốt hơn về tinh thần và thể chất.
Vào thứ Sáu trước Lễ Phục sinh, các tình nguyện viên đã phát "paska", một loại bánh truyền thống được phủ một lớp băng giá và rắc đầy màu sắc.
"Cuộc sống của chúng tôi thật đáng sợ, khó khăn. Nhưng chúng tôi chờ đợi và hy vọng", Ivanovna nói.
Cô ấy nói thêm rằng cô ấy mong mỏi ngày "tất cả các binh sĩ Nga rời đi, để không còn nghe thấy bất kỳ cuộc tấn công tên lửa hay làn đạn rocket nào nữa".
Quyết Thắng (Nguoiduatin.vn)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (13 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (20 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (38 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (53 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




