-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Video
28/06/2022 11:06Hoảng sợ khi xem chó tấn công bé trai đến gãy xương hàm, phải khâu 200 mũi
Một bé trai 2 tuổi đang chập chững biết đi đang cùng bảo mẫu và người anh 4 tuổi của mình tản bộ trên con đường ở thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi vào hôm 20/6 thì bất ngờ bị một con chó tấn công.
Con chó màu đen to lớn lúc đầu đã lao vào với ý định tấn công người bảo mẫu, tuy nhiên sau đó nó đã thay đổi mục tiêu khi bé trai 2 tuổi đang chạy về hướng của cô gái.
Người giúp việc của ngôi nhà có con vật đã tấn công cậu bé là bà Somkiat, 67 tuổi, cho biết: "Tôi đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Tôi vội lao ra khỏi nhà để xem chuyện gì xảy ra thì thấy con chó đang tấn công cậu bé. Tôi đã phải lấy một thanh sắt để xua đuổi nó."
Ít nhất ba người lớn đã có mặt mới có thể lôi con chó thuộc giống Rottweiler nặng 70kg đi trước khi nó ngừng tấn công cậu bé. Sau đó đứa trẻ được đưa đến bệnh viện với những vết thương trên mặt và gãy xương hàm. Các bác sĩ cho biết nạn nhân đã được khâu 200 mũi tại Bệnh viện Pattaya sau đó được chuyển đến bệnh viện tuyến trên ở Bangkok vì vết thương quá nghiêm trọng.
Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc và thẩm vấn chủ sở hữu con vật. Người này khai rằng họ mở cổng để đi đổ rác nhưng con vật vô tình chạy ra ngoài khi hai cậu bé và bảo mẫu của họ đi ngang qua.
Đại tá Kullachat Kullchai thuộc sở cảnh sát Pattaya cho biết: "Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ việc với những cáo buộc chống lại chủ sở hữu con vật. Chúng tôi phải chờ kết quả y tế của cậu bé trước khi có thể đưa ra phán quyết cuối cùng."
QT (Nguoiduatin.vn)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (37 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (40 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (41 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (43 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (46 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (58 phút trước)