-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
Xã hội
08/12/2015 14:14Bạn học tống tiền, một HS lớp 8 nghỉ học vì khủng hoảng
Ông Trần Tích Hùng, ba Hy và bà Tống Thị Hiền, mẹ Hy cho biết: Năm lớp 6, Hy có mượn và làm hỏng của Nguyễn Tuấn Dũng (bạn cùng lớp) một con quay đồ chơi giá 30.000 đồng, Dũng bắt Hy phải đền.
Tiền đền cứ tăng dần lên
![]() |
Trường THCS Phạm Đình Hổ (Quận 6) - Ảnh: Mỹ Nương |
"Nếu không đưa, Hy bị Dũng dọa đánh. Điều này làm Hy rất sợ và phải nộp tiền liên tục cho Dũng trong suốt 2 năm (từ năm lớp 6 đến giữa học kỳ I năm lớp 8)" - ông Hùng cung cấp thông tin.
Theo ông Hùng, mới đây, do bị đánh đập, bắt ép phải đưa 200.000 đồng nhưng Hy không đủ tiền, nên Hy đã lấy cắp tiền của mẹ. Sau khi phát hiện, gia đình gặng hỏi mãi thì Hy mới khai ra mọi chuyện.
Hy kể và đưa Tuổi Trẻ xem các tin nhắn qua Facebook vòi tiền từ Dũng: "mai 100k đó", "mày có nói ba mày, sao ba mày biết"... Hy luôn trong trạng thái hoang mang, lo sợ, học hành sa sút.
Bà Hiền kể: Khi vụ việc được gia đình đưa lên Ban giám hiệu trường THCS Phạm Đình Hổ, thầy Nguyễn Chí Hiếu (quản sinh của trường) bắt Hy và một số bạn trong lớp có liên quan (gồm 4 người: Nguyễn Tuấn Dũng, Hồ Ngọc Quang, Bùi Anh Kiệt, Nguyễn Quang Minh) viết hơn 20 bản kiểm điểm kể lại sự việc. Nhưng cuối cùng thầy không lấy những tờ này mà lại bắt các học sinh phải viết lại một bản kiểm điểm khác theo ý của thầy Hiếu, nhưng không đúng sự thật. Gia đình 3 lần đến trường, xin gặp thầy Hiếu thì trường không cho gặp và bảo thầy đi công tác”.
Theo ông Hùng, nhà trường tổ chức một cuộc họp với phụ huynh. Sau khi phụ huynh hai bên thỏa thuận, ba Dũng đồng ý trả lại cho gia đình Hy số tiền 3 triệu đồng, nhưng trả góp theo từng tháng và mỗi tháng là 500.000 đồng. "Nhưng hiện tại, gia đình tôi vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào", ông Hùng nói.
Ông Hùng cho rằng gia đình thấy nhà trường chưa làm hết trách nhiệm khi gia đình xin cho Hy chuyển trường nhưng trường không giải quyết. Hiện tại Hy đã nghỉ học được một tháng, Dũng vẫn đi học bình thường. Ông Hùng cho biết: “Trong thời gian này, Hy không hề ổn định, mỗi lần ba mẹ kêu đi học lại, mặt cháu tái nhợt đi".
Tuổi Trẻ đã tìm đến nhà trọ của Nguyễn Tuấn Dũng (trên đường Phạm Văn Chí, Q.6), nơi Dũng đang sinh sống cùng với bà nội, Dũng cho biết có nhận của Hy 30.000 khi con quay bị hỏng, nhưng hoàn toàn không có hành vi tống tiền Hy hơn 2 năm.
“Khi Hy trả đủ cho em số tiền Hy làm hư đồ chơi của em, em không hề nhận được thêm bất cứ một khoản tiền nào nữa, em cũng chưa bao giờ kêu Hy đưa tiền cho em” - Dũng nói.
Nhà trường xác định có vụ việc
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Vũ Ngọc Hằng, hiệu trưởng Trường THCS Phạm Đình Hổ (quận 6, TP.HCM) xác định có sự việc xảy ra, nhà trường biết chuyện khi được gia đình báo.
Bà Hằng cho biết ngày 11-11, Ban Giám hiệu đã có buổi làm việc với các phụ huynh có liên quan và yêu cầu em Trần Quang Hy cùng những bạn tham gia vụ việc làm bản kiểm điểm. Phụ huynh cũng đồng ý nhận tiền bồi thường từ phía gia đình Dũng (3 triệu đồng).
Sau đó, nhà trường đã làm việc với thầy Nguyễn Chí Hiếu (quản sinh của trường), đưa ra hướng giải quyết phù hợp và yêu cầu thầy rút kinh nghiệm. Thầy cũng thừa nhận chỉ hướng dẫn các em cách viết tường trình chứ không phải bắt ép các em viết theo ý mình.
Cùng ngày, nhà trường đã mời chuyên viên tham vấn tâm lý xuống trò chuyện với em Hy. Ngày 14-11, trường đã phạt cảnh cáo Nguyễn Tuấn Dũng trước toàn trường, đồng thời nhắc nhở đến toàn bộ học sinh của trường.
Trường cũng đồng ý cho em Quang Hy chuyển từ lớp 8/7 sang lớp 8/5 theo yêu cầu của phụ huynh. Nhưng ông Hùng cho biết: “Tôi yêu cầu chuyển trường cho Hy, chứ không hề kêu chuyển lớp”.
“Nếu phụ huynh tạo điều kiện cho em đi học trở lại, giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp có mặt ở trường để theo dõi sát sao và đảm bảo an toàn cho Hy. Những ngày không có tiết, cô chủ nhiệm vẫn sẽ đến trường cho đến khi nào Hy học xong và ra về" - bà Hằng cho biết thêm.
Theo bà Hằng, ngày 23-11, sau gần hai tuần làm việc với phụ huynh, Hy vẫn chưa trở lại trường, Nhà trường đã có văn bản gửi lên UBND phường 8 (Quận 6), nhờ phường vận động Hy đi học trở lại.
Nhưng ông Trần Tích Hùng khẳng định: "UBND phường chưa từng đến nhà gặp gia đình, tôi hoàn toàn không biết gì về vấn đề này".
Bà Trương Ngọc Thúy, Phó Hiệu trưởng trường THCS Phạm Đình Hổ nói thêm: “Qua xem xét, thấy Dũng thuộc diện gia đình khó khăn, chưa nhận thức được hậu quả việc mình làm… nên trường mong muốn cho em thêm cơ hội để em phấn đấu và hoàn thiện mình hơn”.








- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (6 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (10 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (23 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (27 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (30 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (40 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (48 phút trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)




