-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
Xã hội
01/05/2024 08:15Biển người đổ về phố đi bộ hồ Gươm vui chơi, hóng gió
Tối 30/4, nhiệt độ Hà Nội giảm còn 30 độ C, dễ chịu hơn nhiều so với ban ngày. Hàng nghìn người bắt đầu đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dạo chơi, hóng gió.
Trước đó, trong 3 ngày nghỉ lễ đầu, khu vực này khá vắng vẻ vì nóng bức.
Các hoạt động văn nghệ lại xuất hiện như mỗi dịp cuối tuần thường lệ. Hôm nay, một nhóm chị em mặc áo dài hình cờ đỏ sao vàng đứng hát bên bờ hồ bằng các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Một nhóm bạn trẻ biểu diễn văn nghệ trên phố Đinh Liệt thu hút rất đông người đứng quanh thưởng thức.
Những quầy bán đồ chơi, đồ lưu niệm cũng đông khách trông thấy. Theo chia sẻ của người bán hàng, trong suốt 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, 30/4 là buổi tối đông đúc nhất.
Thu Thảo và Ngân (du khách đến từ TP.HCM) cho biết, dịp nghỉ lễ này đôi bạn chọn Hà Nội là điểm dừng chân du lịch. "Mới đầu ra đây mình hơi sốc nhiệt vì cảm giác còn oi bức hơn trong TP.HCM. Tuy nhiên nghe dự báo nói đêm nay có mưa nên chúng mình cũng hào hứng ra đường vui chơi cho mát", Thu Thảo nói.
Tuy nhiên việc đi bộ ở nơi quá đông cũng khiến nhiều người bơ phờ. Quạt tay, quạt máy, nước uống... là những vật dụng thường trực trên tay. Thậm chí một số người mang theo thú cưng cũng phải dừng nghỉ để cho chúng uống nước.
Khu vực bán kem và nước uống tập trung đông đúc khách. Nhiều điểm, người mua xếp hàng dài chờ tới lượt.
Trẻ em thích thú với món ăn kem khói để hạ nhiệt trong buổi tối đi chơi.
Tại phố bia Tạ Hiện, hàng quán nhộn nhịp khách ra vào. Sau những ngày nắng nóng kéo dài, bia hơi, quán nhậu đường phố trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều thực khách.
Rất nhiều bạn trẻ chọn trang phục trong buổi tối 30/4 là áo cờ đỏ sao vàng để hòa chung không khí của ngày giải phóng.
22h, lượng khách vẫn ùn ùn kéo đến phố Tây để ăn nhậu, giải nhiệt.
Theo Thạch Thảo (VietNamNet)








- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (52 phút trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)
- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (1 giờ trước)




