-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu...
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,...
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở...
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà...
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của...
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy...
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang...
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở...
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng...
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu...
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,...
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở...
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà...
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của...
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy...
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang...
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở...
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng...
Tin mới
Xã hội
01/05/2015 10:45Cạm bẫy "gái gọi" zalo
Chỉ cần chiếc smart phone, các cô gái “bán hoa” có thể truy cập zalo, đăng thông tin, hình ảnh “chào hàng” mà không cần mất phí môi giới. Khách làng chơi cảm thấy hứng thú với dịch vụ “mát mẻ” này. Thế nhưng ít ai biết, phía sau việc này lại là những cạm bẫy giăng sẵn.
Chỉ cần chiếc smart phone, các cô gái “bán hoa” có thể truy cập zalo, đăng thông tin, hình ảnh “chào hàng” mà không cần mất phí môi giới. Khách làng chơi cảm thấy hứng thú với dịch vụ “mát mẻ” này. Thế nhưng ít ai biết, phía sau việc này lại là những cạm bẫy giăng sẵn.
Ở bất cứ khu vực nào của Hà Nội, khi chúng tôi mở chiếc smartphone, truy cập vào zalo, tìm bạn chát và chọn hiển thị giới tính nữ, đều xuất hiện nhan nhản danh sách "gái gọi" hiện ra trước mắt. Nói như vậy vì không khó để nhận biết nick name nào là "gái gọi". Hầu hết các cô đều ghi số điện thoại rõ dàng, kèm theo là dòng chữ “em đang cần tiền”, “em là sinh viên đang cần tiền đóng học phí”, “ai có nhu cầu xxx thì liên hệ em”, “em đang cần tiền về quê, mong các anh giúp em”… Thậm chí, có cô còn cho địa chỉ nhà nghà nghỉ, số phòng để khách mua dâm tiện liên hệ.
Dừng lại ở một nickname “Kiều Diễm” với những hình ảnh nóng bỏng và lời rao: “Em là sinh viên, đang cần tiền đóng học phí, em ở khu vực Trần Duy Hưng”. Sau khi kích vào trang cá nhân của cô gái, hàng loạt hình ảnh hở hang hiện ra. Vào xem thông tin cá nhân, cô gái mới 19 tuổi.
![]() |
"Gái gọi" đưa ảnh lên tiếp thị |
Gọi điện theo số 01675469xxx hiện trên nickname “Kiều Diễm”, đầu dây bên kia bắt máy: “Dạ, em là người trong ảnh đó. Anh có ưng không”. Sau khi tôi ngỏ ý, cô gái đã không ngần ngại: “Em đi “tàu nhanh” giá 300 ngàn đồng/lượt, còn qua đêm là 1 triệu đồng. Em ở nhà nghỉ H.P trên đường Trần Duy Hưng. Nếu anh không thích nhà nghỉ đó, anh có thể chọn một nhà nghỉ khác”.
Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng "gái gọi" zalo, tôi tiếp tục tìm vào nickname “Hương Trà” - có lời chào: “Em là sinh viên đang cần tiền, các anh giúp em”. Khi gọi theo số 0974265xxx để thỏa thuận, cô gái lập tức đồng ý “tàu nhanh” với giá 300.000 đồng. Sau khi chủ động đặt phòng tại một nhà nghỉ sau bến xe Mỹ Đình, tôi thông báo cho “Hương Trà” và được cô đồng ý sẽ có mặt trong vòng 15 phút.
Tới nơi, đợi chừng 15 phút, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng khi mở cửa ra, tôi ngỡ ngàng vì cô gái đứng trước mặt không giống như trong hình của “Hương Trà”. Lấy lý do không phải người trong ảnh, tôi từ chối, nhưng vẫn gửi tiền công cho “Hương Trà” là 120.000 đồng/giờ.
Cạm bẫy vô hình
Cường “zippo”, một dân chơi có tiếng ở đất Hà Thành cho biết, sở dĩ "thị trường" gái mại dâm trên zalo nở rộ một cách chóng mặt như trên vì nhiều lý do. Trước đây, để hành nghề, các cô gái “bán hoa” phải thông qua các đối tượng môi giới và phải cắt phế khá cao. Bây giờ, nhờ sự phát triển của công nghệ, chỉ cần chiếc điện thoại có khả năng truy cập mạng, tải phần mềm zalo, các cô có thể tự “chào hàng” mà không cần qua môi giới.
Hơn nữa, zalo có tính năng tìm bạn chát ở gần nên rất thuận tiện cho cả người mua và bán dâm.
Theo rỉ tai của nhiều khách làng chơi, nơi tụ tập đông "gái gọi" là khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng...
Cường “zippo” cho biết thêm, việc mua bán dâm qua zalo tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy. Đa số các cô gái đăng tải thông tin trên zalo đều không chính xác, cụ thể, có cô tự nhận là sinh viên nhưng thực chất là các cô gái bán dâm chuyên nghiệp, thậm chí là “hàng” quá đát.
Đáng sợ hơn, một số kẻ lừa đảo, lập nick zalo ảo, đăng những hình ảnh gái xinh, ăn mặc hở hang để câu mồi. Khi có khách gọi đến, người này yêu cầu phải nạp thẻ cào 100.000 đồng trước để làm tin. Tuy nhiên, khi nạp tiền vào thẻ, đến đặt phòng sẵn, nhưng chờ hoài mà không thấy cô gái đến.
Thậm chí, có người còn bị lừa cướp hết đồ. Đó là trường hợp của N.V.K., sinh viên năm thứ nhất một trường Đại học đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Sau khi K. đang quan hệ với một gái bán dâm tại một nhà nghỉ ở quận Ba Đình (thành phố Hà Nội) thì bị một số đối tượng xăm trổ đầy mình đến đập cửa. Một đối tượng dí dao vào cổ dọa, anh đã hẹn hò với bồ của hắn. Sau đó, K. bị đánh nhừ tử rồi bị cướp sạch đồ.
>> Mại dâm nghìn "đô": Khi đại gia "dùng sex thể hiện đẳng cấp"
>> Danh sách người mẫu bán dâm cho đại gia… rất dài
>> Cuộc sống phức tạp của đạo diễn kiêm "tú ông"
>> Từ những đường dây mại dâm nghìn đô: Hối mại bằng... nhan sắc!
>> Tiết lộ chuyện người mẫu "sex tour" giá khủng với đại gia
>> Đường dây người mẫu bán dâm của Lộc "pê đê" bị triệt phá ra sao?
Theo Hà An - Thanh Tâm (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
22 phút trước

Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
28 phút trước

Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
1 giờ trước

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
2 giờ trước

Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
2 giờ trước

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
2 giờ trước

Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
2 giờ trước

Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
2 giờ trước
Tin mới nhất
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (16 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (22 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (28 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng

Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người

Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng

Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn