-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
08/08/2015 10:31Chồng dọa lấy vợ mới, vợ hoảng sợ tử vong trên đường đi cấp cứu
Trong một lần quá chén, anh Thu có dọa chị Tú là nếu không chịu khó ăn uống thì sẽ đi tìm vợ mới.
Tưởng chồng nói thật, chị Tú hoảng sợ quá rồi lên cơn trụy tim, tử vong trên đường đi cấp cứu. Gia đình chị Tú biết chuyện đã làm đơn tố giác anh Thu là cố tình đe dọa khiến vợ hoảng sợ dẫn đến tử vong.
Hoàn cảnh đáng thương
Theo những người dân sống xung quanh, anh Thu là một người đàn ông mẫu mực, sống trách nhiệm và yêu thương vợ con hết lòng. Vốn quê gốc ở Sóc Trăng nhưng vợ chồng anh Thu đã đùm túm nhau lên Sài Gòn kiếm việc làm và sinh sống được gần 18 năm nay, có với nhau hai đứa con, hiện các cháu đang học cấp 3, sống cùng ông bà nội ở quê.
Biến cố gia đình ập đến khi chị Tú bắt đầu đổ bệnh khiến cuộc sống gia đình đâm ra khó khăn. Chị Tú không có sức lao động, tất cả công việc, kiếm tiền đều dồn cả lên vai anh Thu. Dù căng sức làm cả ngày lẫn đêm nhưng kinh tế vẫn ngày một đi xuống bởi chi phí cho việc thuốc men của vợ quá lớn.
|
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |
Với thu nhập của cả hai vợ chồng, hàng tháng ngoài tiền sinh hoạt, tiền gửi về quê cho con, anh Thu vẫn còn riêng một khoản dành dụm để đề phòng những lúc hoạn nạn.
Một hôm đang làm việc, trời quá nóng, bất ngờ chị Tú đau ngực dữ dội, khó thở và ngất lịm tại nơi làm việc và được đồng nghiệp cùng làm đưa đi cấp cứu. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận chị Tú bị bệnh hở van tim, muốn điều trị dứt điểm phải thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, khi nghe đến số tiền vài trăm triệu để phẫu thuật tim thì cả chị Tú và anh Thu đều choáng váng.
Biết bệnh tình của vợ, anh Thu đã toan về quê bán ruộng, bán vườn để làm phẫu thuật nhưng chị Tú không đồng ý vì thực tế tỷ lệ thành công của ca mổ chỉ 50-50%.
Theo yêu cầu của bác sĩ, chị Tú sẽ uống thuốc định kỳ và tránh làm việc nặng, khuyến cáo trong cuộc sống thường nhật không được kích động mạnh về tinh thần bởi bệnh tim của chị rất dễ dẫn đến đột quỵ.








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (3 giờ trước)




