-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Xã hội
18/04/2016 17:43Chưa có điện đã chi tiền triệu sắm ti vi, âm ly...
Là nơi chưa có điện lưới quốc gia, thế nhưng nhiều hộ dân tại làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định) đã chi tiền triệu để mua dàn karaoke, âm ly, loa, ti vi... để phục vụ cuộc sống sinh hoạt.
Từ năm 2000 đến nay, nhà nước đã hỗ trợ gần 10 chiếc máy phát điện với nhiều mã lực khác nhau và nhiên liệu để phục vụ việc thắp sáng cho người dân làng Canh Tiến. Hiện tại, máy phát điện đã bị hư hỏng kéo theo nhiều ti vi, dàn âm ly, loa… của người dân trong làng chỉ để trưng bày. Thực tế máy phát điện này chỉ đủ phục vụ thắp sáng khoảng 70 hộ dân nhưng ngôi làng này đã lên đến hơn 120 hộ. Và họ không chỉ dùng riêng việc thắp sáng mà còn xem ti vi, hát karaoke... nên máy phát điện chung của làng làm việc quá tải, hư hỏng triền miên.
![]() |
Ti vi nhà ông Phạm Đình Ngọc chỉ sử dụng vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ/ ngày |
|
Để ti vi, âm ly, loa… hoạt động, người dân đã bỏ tiền triệu mua máy phát điện cá nhân |
Để những chiếc ti vi, loa… được hoạt động, gần 10 hộ dân thuộc dạng kinh tế khá giả trong làng "liều mình" bỏ tiền triệu để mua máy phát điện cá nhân. Thế nhưng,vật dụng hiện đại này chỉ được sử dụng vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trong ngày và tiếng hát karaoke của người làng Canh Tiến bỗng thưa dần. Tại nhiều gia đình, ti vi, loa.. chỉ để không, bụi bặm rêu mốc bám đầy.
Ông Phạm Đình Ngọc (52 tuổi, làng Canh Tiến) chia sẻ: “Tôi mua máy phát điện này với giá 3 triệu đồng, mỗi tháng mất vài trăm ngàn tiền nhiên liệu để nó hoạt động. Nghề thợ mộc của tôi cũng làm bằng tay, không dám sử dụng điện, mỗi ngày, chỉ bật máy để thắp sáng và xem ti vi từ 19 giờ-20 giờ tối. Cuộc sống ở đây thiếu thốn đủ thứ, ti vi nhà tôi thuộc dạng rẻ chứ ở đây nhiều nhà chi tiền triệu để sắp vật dụng này nhưng từ khi máy phát điện chung của làng bị hỏng thì họ rất ít dùng, nhiều nhà bỏ không”.








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (18:46)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (18:39)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




