-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
10/03/2016 11:50Con trai đánh người tình của cha thập tử nhất sinh
Chỉ vì muốn ngăn cản cha có tình cảm với bà Hoa, Cường đã ra tay đánh người phụ nữ này phải nhập viện.
Theo bà Hoa, khoảng 20h30 ngày 3/3, bà đang giặt quần áo thì Lê Cường (sinh năm 1987, xã Cẩm Thanh) cầm rựa và gậy xông vào nhà bà. Bà Hoa chưa hiểu chuyện gì thì anh này lao vào đánh bà tới tấp.
|
Bà Hoa vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. |
Sau khi đánh bà Hoa một trận “thập tử nhất sinh”, Cường thản nhiên ra về mặc cho bà Hoa thương tích đầy mình nằm trong nhà tắm. “Tôi phải cố gắng lắm mới lết ra được đến cửa và hô hoán hàng xóm xung quanh đến giúp đỡ”, bà Hoa nghẹn ngào nói.
Bà Hoa được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thái Bình Dương (Hội An). Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn thương phần mềm, 2 mắt sưng và bầm tím. Hiện sức khỏe của bà đang tiến triển theo chiều hướng tốt nhưng thường xuyên lên cơn đau đầu dữ dội và buồn nôn.
Bà Hoa cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên Cường có hành động đánh đập bà. Trước Tết Bình Thân 2016, khoảng 20h ngày 29/1, Cường cũng xông vào nhà đánh bà một trận nhừ tử. Ngoài hai lần bị Cường đánh thì đối tượng này nhiều lần vào nhà chửi bới, lăng mạ, xúc phạm bà.
Nới về mối quan hệ tình cảm của mình và ông Tự, dẫn đến việc ông Cường ra tay đánh đập, bà Hoa trải lòng: “Tôi sống đơn thân và hành nghề buôn bán cá ở chợ, còn ông Tự trú ở thôn bên, vợ ông ấy mất gần 3 năm nay. Giữa tôi và ông Tự nảy sinh tình cảm từ tháng 10/2015 nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của Cường”.
Ông Tự có 3 người con, Cường là con trai lớn của ông Tự, sau Cường là hai người em gái. Hàng ngày Cường cùng cha đi làm phụ hồ. Vợ ông Tự trong một cơn bạo bệnh đã mất cách đây 3 năm. Trong căn nhà đơn sơ ông sống cùng với con gái út và Cường. Sau khi quen biết bà Hoa, ông Tự có nảy sinh tình cảm yêu đương.
Về phần bà Hoa, 10 năm trước đã ly hôn chồng, chồng cũ của bà sau đó đã mất. Con gái bà Hoa về ở bên nội, bà sống một mình, mưu sinh bằng nghề bán cá ở chợ xã.
Theo lời khai của Cường, do mẹ mất chưa mãn tang (chưa hết 3 năm), bàn thờ còn để trong nhà nên Cường không muốn có người phụ nữ nào khác thay thế mẹ mình. Cường khuyên giải cha không được mới qua gặp bà Hoa.
Bà Hoa trình bày thêm, khi bị Cường cấm cản, bà yêu cầu cha của Cường chấm dứt nhưng ông này không đồng ý mà vẫn qua lại thăm nom bà. Sau nhiều lần đánh đập bà Hoa, gần đây Cường đe dọa: “Nếu bà còn qua lại với cha tui, tui sẽ giết chết”. Vì sợ hãi, bà Hoa đổi sim điện thoại, cắt liên lạc với cha của Cường. Ai dè ông này vẫn tìm đến mới khiến Cường gây ra vụ hành hung trên.








- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (26 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (32 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (38 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (42 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (2 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (2 giờ trước)




