-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Xã hội
28/03/2022 14:19Danh tính tài xế 'xe điên' gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người tử vong ở Móng Cái
Ngày 28/3, thông tin từ Ban ATGT TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ tài xế Mercedes GL400 gây tai nạn kinh hoàng xảy ra trên địa bàn vào chiều qua (27/3).
Danh tính tài xế được xác định là Hoàng Công Trung (43 tuổi, trú tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái).
Theo điều tra ban đầu được VietNamNet đăng tải, khoảng 16h15 ngày 27/3, Hoàng Công Trung một mình điều khiển xe Mercedes GL400 màu đen, BKS 14A-604.17 đi trên đường Hoàng Văn Thụ theo hướng về đường Nguyễn Du.
Lúc này, xe ô tô đâm trực diện vào cửa nhà số 113 Nguyễn Du, phường Hoà Lạc, khiến cửa kính cường lực của ngôi nhà bị vỡ hoàn toàn, khi xe lùi ra làm phần tường nhà bên trái bị nứt vỡ.

Sau đó, lái xe điều khiển ô tô lùi ra và di chuyển với tốc độ cao về hướng cầu Hoà Bình.
Trên đường đi va chạm với xe máy BKS 14H8-2363 do bà N.T.V. (SN 1966, trú tại địa chỉ 138 đường Nguyễn Du) điều khiển. Khi ô tô di chuyển tiếp thì lại va chạm với xe máy BKS 14K1-268.24 do chị N.T.H. (SN 1988, trú tại thôn 6, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) điều khiển.
Theo báo Thanh Niên, cú đâm rất mạnh khiến bà V. đứt lìa cẳng tay.
Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông gãy lan can cầu Hòa Bình, lao xuống ruộng.

Ngay sau vụ tai nạn, bà V. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi vừa đến bệnh viện. Chị H. và lái xe Trung bị thương nhẹ.
Báo Người Lao Động dẫn lời nhiều người dân tại hiện trường cho hay, nam tài xế xe Mercedes có biểu hiện không tỉnh táo.
Cơ quan chức năng khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, triệu tập Trung đến làm việc. Bước đầu xác định tài xế Trung không sử dụng chất có cồn, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước tiểu để giám định ma tuý.
Thông tin trên VietNamNet, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Trung điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường.
Theo tìm hiểu của báo Dân Việt, Hoàng Công Trung (biệt danh Trung béo) là ông chủ của một khách sạn nổi tiếng tại khu du lịch Trà Cổ (phường Trà Cổ, TP.Móng Cái).
Ngoài khách sạn trên, Trung còn sở hữu một quán karaoke, cùng nhiều bất động sản khác trên địa bàn Móng Cái. Chiếc xe ô tô Mercedes GL400 là tài sản Trung mới sắm.
Thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, tài xế Trung đã cố tình đâm vào nhà ông H. do có khúc mắc cá nhân.
Cũng theo báo này, trước đó hồi tháng 10/2019, Trung từng điều khiển chiếc Lexus GX460 đâm vào xe tải chở gỗ. Vụ tai nạn khiến Trung bị thương nặng, còn chiếc Lexus bị nát bét phần đầu.








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




