-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
23/08/2022 17:58Đi du lịch Ý, khách Việt 'bay' luôn chiếc đồng hồ 7 tỷ chỉ sau 1 cái ôm
Mới đây, trên tài khoản Facebook cá nhân có tên Namster Do đã có bài đăng chia sẻ câu chuyện mình gặp phải khi đặt chân tới Ý. Chỉ với 1 cái ôm chào đón đầy nồng hậu, anh mất luôn chiếc đồng hồ tiền tỷ trong chớp nhoáng.
Anh chia sẻ: "Milan đón mình quá nồng nhiệt, cử 2 thằng cướp ra ôm chặt lấy mình ngay giữa Duomo (Nhà thờ chính tòa Milano). Thế là quyết định tặng 2 bạn cướp cái đồng hồ đang đeo trên tay luôn cho nó thoáng! Hoá ra đi Ý còn tốn hơn đi Tây Ban Nha!", kèm theo hình ảnh chiếc đồng hồ bị cướp giật trong chuyến du lịch.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Ai cũng sợ tính mạnh động của những đối tượng ở đây đối với các du khách. Ngoài ra, nhiều người tỏ ra tiếc nuối bởi giá trị của chiếc đồng hồ quá lớn, hi vọng phía nhãn hàng có thể giải quyết thỏa đáng vụ việc.
Nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người, trong phần bình luận, người này đã chia sẻ rõ hơn về quá trình bị hai đối tượng khống chế lấy trộm chiếc đồng hồ trên đường về khách sạn.
"Đội cướp này có chiêu rất là quái, mất đồ vẫn phải công nhận là thông minh. Chúng nó có nguyên đội, em đi mua takeaway (thực phẩm mang đi) ở hàng đối diện cách khách sạn 30m.
Nửa đường quay về, còn cách cửa khách sạn hơn 10m thì bất ngờ có một thằng từ đằng sau ôm chặt cứng cả người lại. Chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì một thằng khác lại vào giật tung toé. Chỉ trong tầm 3 giây là cả hai thằng chạy mất", du khách này thuật lại.

Tuy nhiên, một lúc sau có một nhóm người khác đến, bảo kiểm tra có mất điện thoại hay ví không. Lúc này, anh mới lục kiểm tra lại tài sản thì phát hiện mình mất chiếc đồng hồ tiền tỷ.
Theo tìm hiểu, đây là chiếc đồng hồ Richard Mille RM 67-02 Mutaz Essa Bashim, được thiết kế đặc biệt dành cho các vận động viên và cả những người trẻ tuổi năng động, nhiều tiền. Tham khảo ngẫu nhiên trên một trang web bán chiếc đồng hồ này cho thấy giá của nó lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra vụ cướp không đáng có, chị vợ cũng đã lên tiếng cho biết phía nhãn hàng đã chủ động liên hệ để giải quyết. Họ cũng đồng thời cảnh báo những ai có dự định đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là châu Âu cần cẩn thận hơn trong lúc di chuyển trên đường.
Được biết, chủ nhân của chiếc đồng hồ hạng sang trên là doanh nhân Đỗ Hoài Nam sinh năm 1977, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.
Anh là 1 trong 3 người thành lập Emotiv Systems vào năm 2003, được cả thế giới ghi nhận là thiết bị "đọc" não người và được hầu hết các viện nghiên cứu và trường đại học trên thế giới sử dụng.
HL (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




