-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Xã hội
23/12/2019 13:41Diễn biến mới nhất vụ bệnh nhân nổ súng tự sát ở Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM)
Sáng 23/12, Bệng viện Trưng Vương (phường 14, quận 10, TP.HCM) đã có thông tin chính thức về vụ việc bệnh nhân nổ súng tự tử tại phòng khám, trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ.
Danh tính nạn nhân là ông Phan Đình Trường D. (SN 1978, ngụ phường 15, quận 8, TP. HCM), làm một doanh nhân trong ngành bất động sản.
Bác sĩ Lê Thanh Chiến - Giám đốc bệnh viện Trưng Vương cho biết, vào ngày 21/12, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân D. từ Trung tâm cấp cứu 115, chuyển đến vì bị ngộ độc do uống thuốc Seduxen để tự tử.
Sau đó ông D. được chuyển qua Khoa nhiễm rồi chuyển tiếp qua Khoa điều trị theo yêu cầu. Tuy nhiên tại đây, bệnh nhân D. lại tiếp tục có ý định nhảy làu nhưng bất thành vì được gia đình can ngăn kịp thời. Thấy có dấu hiệu tạm ổn định, ông D. được gia đình xin cho xuất viện vào ngày 22/12.

Đến 19h40' ngày 22/12, ông D. quay lại Khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng kích động. Bệnh nhân này được được các y bác sĩ kịp thời hỗ trợ thăm khám. Tuy nhiên trong lúc đang thăm khám thì ông D. bất ngờ rút súng từ trong người ra và tự bắn vào đầu trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ.
"Ngay khi xảy ra vụ việc, các y bác sĩ lập tức sơ cấp cứu tại chỗ, sau đó đưa bệnh nhân này vào phòng cấp cứu và hồi sức" - bác sĩ Chiến nói.
Theo bác sĩ Chiến, sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ trực đã bật báo động đỏ lên, dốc toàn lực ekip để cấp cứu cho bệnh nhân. Đồng thời thông báo với Công an quận 10 đến phối hợp xử lý hiện trường.
"Sau khi cấp cứu, bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân hôn mê nên được thông khí bằng máy giúp thở. Mặc dù vậy do tình trạng vết thương quá nặng nên bệnh nhân D. đã tử vong vào lúc 3h30 sáng nay (23/12)".
Bác sĩ cho biết, vết thương do đạn bắn xuyên sọ, đường đạn đi từ thái dương bên phải sang thái dương trái, gây tổn thương thuỳ trán và vỡ xương hốc mắt bên phải.
Cũng theo đơn vị này, bệnh viện không xác định được ông D. đem theo súng từ khi nào. Hiện khẩu súng đã được cơ quan chức năng thu giữ để điều tra.

Có mặt tại bệnh viện, người thân của ông D. cho biết ông bị trầm cảm và đây không phải là lần đầu người đàn ông này nghĩ đến cái chết. Ông D. được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu vì tối ngày 21/12, người nhà phát hiện ông uống thuốc ngủ tự tử. Thậm chí, trước khi nổ súng tự sát, ông D. đã có ý định nhảy lầu. Sau đó, bệnh viện phải đưa ông D. xuống tầng trệt tránh trường hợp xấu.
Người thân của ông D. cho hay, nạn nhân là người hiền lành, chịu khó và làm nghề kinh doanh bất động sản. Về nguyên nhân ông D. trầm cảm, người nhà cho biết nạn nhân phát bệnh sau khi bị lừa mất 3 tỷ khi đầu tư vào dự án "ma" tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
"D. cũng đang trong quá trình điều trị bệnh trầm cảm. Từ lúc biết lãnh đạo công ty "ma" bị bắt, nguy cơ số tiền đầu tư mất trắng, D. nó đã suy sụp tinh thần. Sợ nó làm bậy nên gia đình động viên, an ủi nhưng nào ngờ chuyện ấy vẫn xảy ra", một người thân của ông D. buồn bã cho biết.
Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




