-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
23/06/2017 08:53Đôi tình nhân treo cổ tử vong trong phòng trọ
Một người dân gần khu nhà trọ thấy cửa khép hờ nên đẩy vào thì tá hỏa phát hiện đôi tình nhân đều đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Đôi tình nhân đã tử vong được xác định là anh N.T.N (27 tuổi, ngụ tại TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) và H.N.T (26 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM).
Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bến Tre, vào khoảng 8 giờ ngày 21-6-2017, bà Đ. (người dân gần khu nhà trọ) đến phòng trọ của N và T để đòi tiền mua bánh kẹo hàng ngày ở tiệm tạp hóa của bà.
Tuy nhiên khi đến nơi, thấy cửa ngoài không khóa, bà Đ gọi cửa nhưng không thấy ai lên tiếng liền xô cửa mở ra (cửa phòng lúc này chỉ khép hờ, không khóa chốt bên trong) thì tá hỏa phát hiện cả N và T đều đã tử vong.
Bà Đ. hốt hoảng trình báo vụ việc đến Công an. Nhận được tin báo, Công an TP. Bến Tre và ngành chức năng đã nhanh chóng đến phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.
![]() |
Khu nhà trọ nơi phát hiện đôi tình nhân tử vong |
Qua công tác khám nghiệm điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện tại hiện trường có bức thư tuyệt mệnh.
Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm trên, N. chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện trên khung cửa sổ của phòng trọ. Còn T được phát hiện tử vong trong tư thế nằm sấp dưới nền phòng trọ, trên cổ nạn nhân có quấn sợi dây điện.
Theo lời bà Đ., trước khi xảy ra vụ việc bà Đ. không phát hiện gì bất thường hay cự cãi gì giữa đôi tình nhân trên. Tuy nhiên, cách ngày xảy ra vụ việc khoảng vài hôm, N. có đến tiệm tạp hóa của bà Đ. vài lần mua thiếu bánh kẹo với số tiền thiếu không nhiều, chỉ vài chục ngàn đồng. Thời điểm này, bà Đ. không phát hiện gì bình thường cho đến ngày xảy ra vụ việc.
Theo một số người dân địa phương, N. đã có vợ và đã li hôn. Sau đó, N. quen T. Cả hai đã tới khu nhà trọ này thuê sống chung cách nay khoảng hơn một tháng. Hàng ngày, người dân ở đây ít thấy hai người này đi làm việc.
Theo Đông Hà (Pháp Luật TPHCM)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (36 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (42 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (48 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




