-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
Xã hội
25/12/2015 10:05Hà Nội: Giá vé gửi xe máy tăng 10 lần trong đêm Noel
Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bố trí 8 điểm trông giữ xe với diện tích hơn 5.000m2 xung quanh các điểm vui chơi như Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, Hàng Mã… để phục vụ người dân đi chơi Noel. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nhiều người đành tiện đâu gửi đấy, bất chấp bị “chặt chém” ở những bãi trông xe tự phát.
![]() |
Bãi gửi ô tô, xe máy trên phố Lê Lai, gần tượng đài Lý Thái Tổ. |
|
Một bãi gửi xe khác trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn trước cửa Bưu điện Hà Nội. |
Tối 24.12, theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh các điểm vui chơi ở trung tâm Thủ đô như Hàng Mã, Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn…, rất đông người dân kéo về đón Noel. Các tuyến đường Hàng Bông, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng… đều chật cứng người và xe. Các bãi gửi xe tự phát cũng mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu gửi xe đi chơi của người dân.
![]() |
Bãi gửi xe tự phát chiếm hết vỉa hè phố Đinh Liệt “đẩy” người đi bộ xuống lòng đường. |
|
Vé gửi xe cũng được làm rất sơ sài vì chỉ phục vụ người dân trong đêm Noel. |
Chị Nguyễn Thị Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, giá vé gửi xe theo quy định Nhà nước chỉ 3.000 đồng/xe máy, nhưng tối Noel đã tăng lên đến 30.000 đồng. Biết là bị “chặt chém”, nhưng chị đành phải gửi vì không muốn đi bộ quá xa vào Nhà thờ Lớn hay Hồ Gươm.
Trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, bờ Hồ Gươm (gần kem Thủy Tạ)…, nhiều bãi xe tự phát cũng mọc lên, với giá trông giữ 20.000 đồng/xe máy.
![]() |
Bãi gửi xe tự phát lấn chiếm vỉa hè trên phố Hàng Mã. |
|
Bãi gửi xe bên bờ Hồ Gươm (gần kem Thủy Tạ) chật kín từ chập tối. |
Anh Lê Nguyễn Khánh (sinh viên năm 3, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, anh và bạn gái dự định lên Nhà thờ Lớn đón Noel, nhưng đi gần 1 tiếng đồng hồ không tìm được chỗ gửi xe.
“Tôi hỏi mấy điểm gửi xe ở gần Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, nhưng chỗ nào cũng báo hết chỗ. Lòng vòng mãi ra tận phố Đinh Liệt, tôi mới gửi được xe với giá 20.000 đồng”, anh Khánh cho biết.
Một bãi gửi xe tự phát mọc lên ở ngay đầu phố Hàng Mã, vỉa hè được tận dụng để làm chỗ gửi xe. Người dân đi chơi Noel qua đây đều phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè đã bị lấn chiếm hết để trông xe và bày bán bán hàng hóa. Giá vé gửi xe tại đây là 20.000 đồng/xe máy.








- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)




