-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
Xã hội
26/03/2018 06:14Hơn 5 km bờ biển ở Đà Nẵng đổi màu lạ khiến người dân không dám xuống tắm
Từ chiều tối 24/3 đến trưa 25/3, người dân sinh sống dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xôn xao trước tình trạng nước biển tại khu vực chuyển sang màu đen bất thường, có bột màu vàng đục kéo dài hơn 5km.
Theo ghi nhận, vệt nước lạ khoảng 700 mét, dài hơn 5km chạy dọc bờ biển từ cầu Phú Lộc (quận Thanh Khê) đến bãi tắm Trần Đình Tri (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Từng lớp bọt biển bị sóng đánh tấp vào bờ có màu vàng đậm, nước biển bị chuyển sang màu sẫm và có mùi hôi rất khó chịu.mét nổi lềnh bềnh trên mặt biển


Chị Trần Thị Thu (trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) cho biết: "Sáng nay tôi ra dọn hàng quán để bán thì thấy nước biển gần bờ chuyển sang màu vàng đục, có nhiều bọt biển hiện tượng này lâu giờ tôi chưa thấy bao giờ".
Anh Nguyễn Văn Nhất (trú phường Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) cho biết: "Khoảng 2 giờ sáng, anh ra đây thả lưới nhưng thấy nước đen ngòm nên về nhà, đến trưa nay ra lại để cào nghêu thì vẫn còn. Vệt nước này có mùi hôi tanh và có nhớt, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến nước ở khu vực biển Nguyễn Tất Thành có màu đen".
Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, một người dân thường bán nước mía tại khu vực này, cho biết bãi biển này hàng ngày có rất nhiều người dân, sinh viên thường hay lui tới để tắm biển, vui chơi. Nhưng vào chiều hôm nay, do thấy tình trạng bãi biển bị ô nhiễm nên nhiều người không dám xuống tắm hoặc đi dạo bờ biển như mọi khi.


Liên quan đến vụ việc này, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, đã nắm được thông tin và đang phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường thành phố lấy mẫu kiểm tra.
"Khả năng vì mùa này là mùa ruốc nên khi sóng lớn thì đánh tấp vào bờ nên có hiện tượng màu đen như màu cà phê và có mùi tanh...", ông Hưng nói.
Ông Lê Duy Hoà, Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường quận Liên Chiểu cũng xác nhận, sau khi nhận được phản ánh từ người dân thì đã cử cán bộ xuống khu vực biển Nguyễn Tất Thành để kiểm tra.
"Hiện sự việc đã được chúng tôi báo cáo sơ bộ lên Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố để chờ hướng giải quyết cụ thể", ông Hoà nói.
Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)








- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (19 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (26 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (44 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (59 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)




