-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
Xã hội
01/12/2016 21:58Mẹ cô gái đăng clip bị nhà trai cấm yêu lên tiếng: "Tôi bị họ chì chiết khi con gái có thai"
Liên quan đến vụ cô gái đăng clip bị gia đình bạn trai cấm cản tình yêu, phía cha mẹ đằng gái khẳng định họ không tự ý tổ chức đám cưới. Người mẹ tin tưởng con gái mình không hư hỏng và không hiểu sao phía nhà trai lại từ chối con gái họ.
Sáng 1/12, bà Nguyễn Thị Lưu Thủy (46 tuổi, Phú Yên, mẹ của cô gái đăng clip) đã xuống tận cửa tiệm của T. - cô gái gây xôn xao MXH nhiều ngày nay - thăm hỏi, động viên con gái vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện T. sau khoảng thời gian "biến mất" cũng về lại tiệm cùng bạn trai, điều hành buôn bán.
Bà Thủy đã chia sẻ những tâm tư của mình sau câu chuyện tình cảm éo le của T. và L. Bà cho biết, hai gia đình ở quê khá gần nhà nhau. Biết chuyện con gái mình yêu L. bà không chút ngăn cản, tôn trọng tình yêu của hai người cũng như quý L. như thành viên trong gia đình.
Bị nhà trai chì chiết khi con gái có thai
Gương mặt buồn bã, bà Thủy tâm sự: “Nhiều đêm tôi nằm gác tay trên trán vẫn không hiểu con gái tôi làm điều gì sai trái, nhà tôi có lầm lỗi gì mà bên đằng trai lại không chấp nhận cho hai đứa yêu nhau”.
![]() |
L. và T. đã trở lại tiệm, tiếp tục công việc. |
Từ khi biết đôi trẻ yêu nhau, bà cũng biết cha mẹ L. không đồng ý hai người quen nhau. “Tôi ra chợ nghe họ đồn là con tôi lăng nhăng, ăn chơi lại còn ăn cắp nên bị thôi học cao đẳng. Có lẽ vì vậy mà đằng trai không cho hai đứa qua lại”, bà nói.
Tuy nhiên, bà khẳng định không có chuyện con gái ăn cắp bị thôi học. Theo lời bà, học kì đầu T. bị vu khống ăn cắp điện thoại, bị ép nhận tội. Nhưng sau đó, chính người vu khống cũng đã xin lỗi, nhà trường cũng tìm ra thủ phạm.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Lưu Thủy (mẹ của T.) từ quê vào an ủi con gái. |
“Nhà tôi không quá nghèo để con tôi nghỉ học vì không có tiền. Nhưng vì nó chán sau chuyện bị vu ăn cắp nên bỏ thi rồi cảm thấy không hợp ngành thì nghỉ học. Rồi nó vốn thẳng tính nên không phải ai cũng mến. Chứ trước giờ T. vốn ngoan ngoãn, không ăn cắp gì. Nó có ăn diện nhưng không thể nhìn vậy mà nói là hư hỏng”, bà Thủy cho biết.
Theo lời kể bà Thủy, sau khi gia đình L. biết chuyện con bà có bầu thì người nhà của L. đã ra chợ chửi bới bà. “Họ dí tay vào trán tôi, chì chiết, chửi con tôi lăng nhăng, dụ dỗ con trai họ và chắc gì cái thai là của L. “, mẹ của T. chua xót nói.
“Bị ngăn cản ngay từ đầu nên hai đứa mới lén kết hôn”
Bà Thủy cho biết, từ khi con gái bà quen L. thì bên gia đình bạn trai đã ra sức ngăn cản. Ban đầu, phía đối phương khi nghe những tin đồn không hay về T. thì chỉ muốn cả hai là bạn bè. Đến khi biết T. đã không còn học cao đẳng thì có ý ngăn cấm. “Chính vì vậy nên L. làm sao dám dắt T. về ra mắt được”, bà giải thích.
![]() |
L. không dám dắt T. ra mắt vì bị ngăn cản tình yêu ngay từ đầu. |
Gần ngày trung thu năm nay, nghe lời bạn trai, T. có mang quà biếu cha mẹ L. “Nó kể với tôi là mẹ bạn trai có bảo nếu mà chờ được thì 5-10 năm nữa cho hai đứa kết hôn. Lúc đó tôi cứ tưởng là gia đình bên ấy đang dần chấp nhận T. làm con dâu”, người mẹ chia sẻ.
Sau đó, biết được chuyện người yêu đã lỡ có thai, nên L. về xin cha mẹ cho cưới sớm. “Thằng L. nó cứ ngỡ cha mẹ sẽ đồng ý nào ngờ ông bà ấy từ chối còn không tin cái thai là con của L., bảo đi phá đi. Nó năn nỉ năm lần bảy lượt cũng không được, còn bị đuổi khỏi nhà, phải qua nhà tôi ngủ lúc tối muộn”, bà Thủy nói.
![]() |
Bà mong muốn hai gia đình không còn xích mích. |
Khi sang nhà mẹ người yêu, L. ngỏ ý, nếu cha mẹ không cho cưới thì xin mẹ T. đứng ra làm lễ cưới cho hai đứa cũng được. “Tôi cũng khuyên ráng về năn nỉ thêm. Tôi không thể tự tổ chức khi đằng trai chưa dạm hỏi thế này được. Thế nên không có chuyện tôi tự tổ chức đám cưới như lời ông Danh (bố của L.) nói”, mẹ của T. chia sẻ.
Sau đó, chính bà Thủy cũng không hay biết cả hai người đã tự đăng ký kết hôn. Bà tâm sự tiếp: “Khi biết chuyện, tôi mới thấy con gái mình đã lỡ làng, không thể mang tiếng xấu nên đồng ý cho hai đứa lấy nhau, cho dù nhà trai có không đồng ý. Tôi đi coi ngày, họ nói chỉ có ngày 16/11 (ÂL) là đẹp, nào đâu biết ngày nào trùng ngày giỗ ông nội của L.”.
"Biết hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi và đồng ý làm đám cưới rồi thì tôi có gọi điện cho má của L. để nói chuyện. Dù gì tôi hay bà ấy cũng làm mẹ nên dễ nói chuyện để cùng bỏ qua mọi chuyện, tính tương lai cho hai đứa. Nhưng tôi gọi rất nhiều lần vào số di động, số bàn thì bên nhà L. vẫn ko nghe máy. Tôi cũng có nhờ thầy dạy cùng trường với ba mẹ L. góp ý cho nữa.
Chuyện hai đứa lén kết hôn là bất đắc dĩ do bị nhà trai ngăn cản dữ quá, nên tôi cũng thông cảm được. Bây giờ, tôi chỉ mong hai gia đình cùng bỏ qua những xích mích, bình tĩnh ngồi với nhau bàn tính để cho đôi trẻ được yên ổn hạnh phúc. Tôi không muốn chuyện riêng bị um xùm trên mạng, những ngày qua đã quá nhiều chuyện ảnh hưởng cho cả 2 gia đình rồi ", bà Thủy dốc lòng.
"Chúng mình sai khi đã đăng clip" Liên hệ với L. và T. cả hai cho biết, không muốn chia sẻ thêm và sẽ không viết bất kì điều gì hay đăng clip lên facebook để mọi chuyện sớm lắng xuống. “Chúng mình có cái không phải là đã “livestream” khiến mọi chuyện lùm xùm. Nhưng lúc đó bọn mình bấn loạn quá, chỉ nghĩ đơn giản là đăng lên mạng thì để cầu cứu họ hàng ngoài quê. Rồi khi bạn thân của T. bức xúc đăng hết clip lên thì sự việc đã đi quá xa”, L. chia sẻ. Chàng trai cho biết thêm: “Ngay hôm sau, T. đã nói lên trang cá nhân mong mọi người đừng chia sẻ, đừng chửi bới ba mẹ L. nữa. Chuyện trong nhà không ai muốn tất cả mọi người biết. Ba mình là người nóng tính nên bữa giờ mình cũng không điện thoại. Chờ khi ba bình tĩnh hơn, hy vọng ông sẽ hiểu, dần chấp nhận hai đứa”. |
Theo Như Quỳnh (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)








- Sân Mỹ Đình đào xới mặt cỏ, hứa hẹn diện mạo mới trong 3 tháng tới (14:30)
- Nghịch lý trên mẫu tai nghe mới nhất của Apple (14:08)
- Hậu A80, khối trưởng hot boy thăng hạng visual, điển trai như tài tử nhờ công của bạn gái (14:06)
- Việt Nam hiện tại tìm đâu ra nam thần thanh xuân đẹp hơn thế này: Ánh mắt thâm tình ai cũng lụy, biết tuổi thật là sốc (14:01)
- Muốn con lớn lên hiếu thảo, tương lai xán lạn, cha mẹ trung niên không thể quên: Có 4 NHỚ và 4 TRÁNH! (34 phút trước)
- 40.000 quân Ba Lan ra biên giới giữa căng thẳng với Nga và Belarus (35 phút trước)
- Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp" (35 phút trước)
- Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân: Các vụ tương tự giải quyết thế nào (38 phút trước)
- VinFast bán gần 90.000 xe sau 8 tháng, còn cách mục tiêu cả năm bao xa? (40 phút trước)
- Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại: Lời cảnh tỉnh đau lòng cho các bậc phụ huynh (43 phút trước)




