-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Xã hội
14/07/2025 09:28Người phụ nữ ở Hà Nội mất liên lạc, để lại con nhỏ 4 tháng tuổi: Chồng tiết lộ những dấu hiệu bất thường
Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin một người phụ nữ ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình từ chiều ngày 12/7. Theo bài đăng, người phụ nữ rời nhà ở khu chợ Đồng Vàng, xã Phượng Dực (xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên cũ), Hà Nội bằng chiếc xe máy nhãn hiệu Wave. Gia đình nghi ngờ người phụ nữ này bị trầm cảm sau sinh bởi chị vừa sinh con được 4 tháng. Gia đình chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, mong cộng đồng mạng giúp đỡ sớm tìm thấy người thân.
Được biết, người phụ nữ mất liên lạc với gia đình là chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1989). Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người đã chia sẻ lại thông tin và mong chị Liên sớm bình an trở về với gia đình. "Thương chị quá. Trầm cảm sau sinh rất đáng sợ. Mong chị sớm về với con", cư dân mạng bình luận.


Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Nguyễn Đức Nhuận (40 tuổi), chồng chị Liên cho hay, vợ chồng anh vốn sống thuận hòa, không có mâu thuẫn gì. Khi vợ bỏ nhà ra đi, anh Nhuận rất sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông kể, vợ anh mới sinh con được 4 tháng. Sau khi sinh, chị Liên có biểu hiện trầm cảm, thường xuyên mệt mỏi, hay buồn bã, khó ngủ. Chị vẫn đang uống thuốc theo chỉ định song bệnh lại tái phát nặng hơn. Từ khi chị Liên rời khỏi nhà, cả gia đình mất ăn, mất ngủ. Đứa con nhỏ thèm hoi mẹ cứ khóc mãi không thôi.

Chị Đoàn Thị Thùy, chị chồng của chị Liên kể thêm, lần sinh con trước, chị Liên cũng có dấu hiệu trầm cảm nhẹ và phải uống thuốc. Sau lần sinh này, tình trạng của người phụ nữ dường như nặng hơn. Theo chị Thùy, có lẽ do chị Liên ở nhà nhiều, ít giao tiếp bên ngoài nên bệnh tình ngày càng trầm trọng chứ gia đình luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc cho chị.
Gia đình đăng tải thông tin, kèm số điện thoại trên mạng xã hội, thiết tha mong ai có thông tin gì của chị Liên hãy liên lạc với gia đình qua số điện thoại: 0982.490.785 hoặc 0375.808.874.
Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin về sự việc. Hiện công an địa phương cũng đang phối hợp hỗ trợ gia đình tìm kiếm chị Liên.








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




