-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
08/12/2021 08:13Người phụ nữ tử vong sau hút mỡ bụng: Gia đình được báo 'bệnh nhân còn hấp hối'
Theo tờ Thanh niên, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận nữ bệnh nhân tên N. (31 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) lúc 3 giờ 20 ngày 6/12 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và đồng tử giãn trước nhập viện. Dù được các bác sĩ hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân không hồi phục.
Bệnh viện đã có báo cáo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM về việc tiếp nhận bệnh nhân tử vong sau khi hút mỡ bụng giờ thứ 14. Theo đó, người tự nhận là người nhà chị N. khai chị N. đi hút mỡ bụng vào chiều 5/12, tới 22h bị mệt, tím tái, được đưa vào viện cấp cứu. Song thông tin về thời gian người này nói không trùng khớp thời điểm viện tiếp nhận bệnh nhân.
Cũng theo nguồn trên, người nhà khai bệnh nhân N. ở quận 4 nhưng công an xác minh chị N. ở quận 8.

Theo báo Tuổi trẻ, chị N. quê Cà Mau. Người nhà chị này kể, chị N. đăng ký hút mỡ bụng và nâng mũi tại một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Đến 8h sáng 6/12, người nhà nhận được điện thoại từ số chị N. Đầu dây bên kia là người của thẩm mỹ viện, báo tin bệnh nhân "còn hấp hối".
"Qua điện thoại, người này trình bày N. được làm phẫu thuật thẩm mỹ từ 14 - 16h chiều 5/12, sau đó tỉnh táo về nhà. Đến khoảng 22h, N. có triệu chứng mệt, toàn thân tím tái, khó thở và được người của thẩm mỹ viện đến đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu sau một lúc cho thở oxy tại nhà bất thành", Tuổi trẻ dẫn lời người nhà bệnh nhân N.
Tờ Tuổi trẻ thuật lại, người nhà bệnh nhân rất bức xúc vì chị N. tử vong từ lúc 3h sáng nhưng đến tận 8h sáng cơ sở thẩm mỹ mới gọi điện nói "đang hấp hối" và hối thúc người nhà lên gấp. "Cơ sở thẩm mỹ này chỉ báo cho chúng tôi sẽ về quê để an táng cho bệnh nhân", người nhà chị N. nói.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (11 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (17 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (23 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (56 phút trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




