-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
Xã hội
18/04/2024 11:08Người tự nhận có khả năng 'cầu mưa' cho TPHCM: Người dân thôn Phú Khuê nói gì?
Gia cảnh khốn khó

Tìm về thôn Phú Khuê (xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) trong một buổi chiều nắng hạ, khi hỏi về ông Lê Minh Hoàng - người nói có khả năng "cầu mưa" cho TP. HCM và các tỉnh phía Nam thì dường như ai nấy cũng đều biết đến.
Trong căn nhà cấp 4 dột nát, xập xệ, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc bếp gas, ông Lê Minh Hoàng (1967) đang chuẩn bị đi làm.


Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng cho biết công việc chính của ông là làm thợ mộc. Tuy nhiên, thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống.
"Con trai tôi một đứa năm nay 20 tuổi đang đi học đại học, một đứa thì 27 tuổi đang học lấy bằng thạc sĩ. Tiền tôi kiếm được bao nhiêu thì lo cho các con và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hết nên cũng không tích góp được ít nào"- ông Hoàng tâm sự.

Cũng chính bởi vì lẽ đó, nhiều năm gần đây, căn nhà của ông Hoàng ngày càng xuống cấp nhưng vẫn chưa được tu sửa. "Tôi nhiều lần cũng muốn tu sửa lại căn nhà nhưng chi phí tốn kém, tôi không có tiền nên đành ở tạm" - ông Hoàng nói.
Khả năng đặc biệt

Khi được hỏi về khả năng "cầu mưa", ông Hoàng cho biết, năm 2000 ông nhận thấy bản thân có khả năng đặc biệt này nhưng mãi đến năm 2004 mới rõ.
Sau đó, ông Hoàng nghiên cứu ở Mộc Châu một thời gian rồi trở về Hà Nội nghiên cứu tiếp khả năng đặc biệt của bản thân.
"Tôi từng đi cầu nguyện xin mưa ở nhiều nơi: Năm 2013 tôi đi vào Quảng Nam (Đà Nẵng); năm 2015 tôi vào Lâm Đồng; rồi đến năm 2019 vào Bến Tre. Mỗi lần đi, tôi đều tự kiểm định về kết quả của bản thân" - ông Hoàng chia sẻ.
Thế nhưng những năm gần đây, ông Hoàng mới biết cần phải có giấy xác nhận cấp phép về khả năng đặc biệt này. Qua tìm hiểu, ông Hoàng được một số người hướng dẫn nộp đơn để xin cấp phép về khả năng cầu nguyện xin mưa.
"Họ bảo tôi phải lập lên 1 cái đề tài xong trình lên Nhà nước, khi được Nhà nước phê duyệt thì tôi đi đâu cũng thuận tiện. Sau đó, tôi có gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp phép nhưng không được.
Giờ không có giấy tờ, tôi đi vu vơ như này dễ khiến mọi người hiểu lầm, tưởng tôi đi truyền bá trái pháp luật" - ông Hoàng chia sẻ.
Ông Hoàng cũng cho hay: "Khoảng thời gian gần đây, tôi có đến nhờ TS Nguyễn Hoàng Điệp (Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học-Công nghệ thuộc Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) thì được giới thiệu với Chi cục Thủy lợi TP HCM. Tuy nhiên, do chưa được kiểm chứng nên những đề xuất trong thời gian qua của tôi không được chấp nhận".
Người dân địa phương nói gì về khả năng cầu nguyện xin mưa của ông Lê Minh Hoàng?
Bà Xoa (65 tuổi), một người dân thôn Phú Khuê cho biết, ông Hoàng hiền lành, dễ gần nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Khi được hỏi về khả năng cầu nguyện xin mưa của ông Hoàng thì người phụ nữ này cho rằng bà từng được nghe kể nhưng chưa thấy người đàn ông này cầu nguyện xin mưa bao giờ.
Ông Lê Đình Luận (70 tuổi, anh trai ruột của ông Lê Minh Hoàng) chia sẻ, ông Hoàng trước có nghiên cứu ở trên Mộc Châu một thời gian rồi về Hà Nội làm việc.
"Em trai tôi thi thoảng có đi mấy hôm mới về nhưng tôi không rõ đi đâu. Tôi cũng không biết Hoàng có khả năng cầu nguyện xin mưa được không, nhưng nếu cầu nguyện được thì đó là điều tốt, giúp ích cho mọi người"- ông Luận cho hay.
Chêm lời, vợ ông Luận cho biết, ông Hoàng là một người tính tình thoải mái, hiền lành và thường hay giúp đỡ mọi người.
Trao đổi với chúng tôi, một số hộ dân gần nhà ông Hoàng lại cho hay không biết về khả năng cầu nguyện xin mưa của người đàn ông thợ mộc này.
Trước đó, cư dân mạng xôn xao về văn bản của TS Nguyễn Hoàng Điệp (Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - công nghệ thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) ký giới thiệu "người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng" gửi đến Chi cục Thủy lợi TPHCM.
Sau đó, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc vì liên quan nội dung trên.
Qua buổi làm việc của cơ quan chức năng với ông Hoàng, người đàn ông thợ mộc đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu nguyện cầu mưa cho TP. HCM và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã.
Theo đó, ông Hoàng đã nhận sai vì đưa ra thông tin không được kiểm chứng, không có cơ sở khoa học.
Theo Vân Đức (Phụ Nữ Việt Nam)








- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (52 phút trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)
- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (1 giờ trước)




