-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Xã hội
10/01/2018 10:06Những công nhân thâu đêm nạo vét hồ Gươm trong cái rét 10 độ C ở Hà Nội: Uống tách trà nóng, cười một cái rồi làm tiếp!
Hà Nội 2 ngày trở lại đây, tất cả mọi thứ chỉ cô đọng ở một từ: lạnh! Nếu sáng thứ 2 (8/1) ra đường nghe đài báo không khí lạnh đổ về, tâm thế hẵng còn vững chãi lắm. Thì chỉ đến chiều thôi, nền nhiệt giảm mạnh khiến nhiều người cực sốc. Đêm xuống, Hà Nội chỉ có 10 độ C. Sương lạnh cùng những cơn gió mùa, trời thi thoảng lun phun mưa khiến đường phố vắng hơn thường lệ.
10 h đêm ở hồ Gươm, những chiếc xe tải nối đuôi nhau đứng thành hàng dài, đèn điện được bật sáng, âm thanh từ các máy móc "hòa tấu" với nhau. Một công trường chủ yếu hoạt động về đêm, ở đó có những người công nhân sẵn sàng ngâm mình dưới nước để phục vụ công tác nạo vét, làm sạch hồ Gươm.

Ngày thường Hà Nội cũng lạnh nhưng hai đêm nay, Hà Nội rét và buốt hơn nhiều. 150 - 200 công nhân vẫn đều đặn chia thành từng tốp nhỏ, chốt "căn cứ" tại các đầu khác nhau của hồ.
- "Thế đêm nay rét 10 độ các anh có mệt không?"
- "Mệt thì mệt chứ nhưng vẫn phải làm. Dự án được mong chờ sẽ hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán nên chúng tôi vẫn đang cố gắng".
Hỏi bất kỳ công nhân nào về sự mệt mỏi cộng với rét buốt, chúng tôi đều nhận được câu trả lời như trên. Công việc đã được triển khai từ ngày 28/11, đến nay đã kéo dài hơn 1 tháng, người dân sống gần khu vực cũng đã quen với hình ảnh của họ bên những máy móc, thiết bị.
Trời lạnh hơn cũng không được về nhà sớm để nghỉ ngơi, những phút giải lao những người công nhân tranh thủ cười tươi bên những tách trà, miệng kể nhau nghe đôi ba câu chuyện phiếm. Họ bảo đã chuẩn bị từ trước cho đợt rét 10 độ này rồi, nào mũ, nào khăn, nào quần áo,... tất cả đều sẵn sàng.
11h đêm ở hồ Gươm, tiếng máy móc vẫn ầm ĩ, từng tấn bùn đều đặn được nạo vét. Thông thường công việc sẽ được bắt đầu từ 20h tối đến 5h sáng hôm sau, cuối tuần thì từ 0 giờ đêm. Các thiết bị sẽ hỗ trợ việc hút bùn từ lòng hồ, sau đó ống dẫn nằm trên các phương tiện nổi sẽ dẫn bùn vào bờ. Bùn sau khi nạo vét lên sẽ được gom vào các xe chuyên dụng rồi vận chuyển về bãi đổ ở khu vực Yên Sở. Tuy nhiên ở những khu vực gần, trong phạm vi kiểm soát được, chính những người công nhân sẽ ngâm mình dưới hồ để nạo vét bùn. Khi đó họ sẽ được cung cấp thiết bị lặn đảm bảo an toàn.

Bất cứ ai chỉ cần nhìn đứng từ bên ngoài nhìn vào trong công trường được quây bạt mỗi đêm ắt hẳn đều nghĩ ngay đến hai từ "cực khổ". Tuy nhiên nếu dành một đêm "thâm nhập" sâu hơn vào cuộc sống của họ, bạn sẽ thấy có những niềm vui nho nhỏ nhưng cũng đủ xua đi giá lạnh phần nào. Nghĩ về những người công nhân đó, đâu chỉ có chân lấm tay bùn, còn là những nụ cười và sự sẻ chia.
Rót nước nóng nghi ngút khói từ phích nước, pha ấm trà mỗi người một tách nhỏ, uống xong lại thấy ấm cái bụng. Nói chuyện xôm tụ rồi cười một cái rõ tươi xong, các bác, các chú, các anh mới quay lại với công việc.
- "Này là tí tôi làm việc xong thì về Ninh Bình với vợ con luôn. Sáng mai lại phi xe lên, đúng 8h tối làm tiếp. Ngày nào cũng như thế đó!"
- "Anh lại xạo rồi!".
Xong câu, mọi người cùng cười nức nẻ.
Còn riêng các cô, các chị, người trông xe máy, người phụ giúp đẩy xe chở bùn, người canh nấu mì tôm cho bữa ăn đêm."Cô đứng quen rồi nên đứng trông xe cho tiện, ngồi lại sợ mệt. Trời lạnh ghê đó nhưng tí ăn mì tôm xong chắc cũng đỡ đỡ tí", một cô công nhân chia sẻ.

0h30 sáng ở hồ Gươm. Một tốp công nhân 20 người cùng giăng bạt, ngồi quây quần chia nhau từng cái bát, đôi đũa chuẩn bị ăn mì tôm. Càng khuya, nhiệt độ càng giảm. Lúc này có lẽ nền nhiệt chỉ 9 độ C nhưng họ vẫn rất vui vẻ chuyện trò, "tạm" quên đi cái rét ngoài kia.
1h sáng ở hồ Gươm. Chúng tôi chia tay những người công nhân. Họ tiếp tục công việc của mình, nỗ lực không ngừng để dự án đúng tiến độ. Mùa đông Hà Nội vẫn luôn khắc nghiệt như nó vẫn thế. Nhưng cả đêm hôm đó, thứ đọng lại trong đầu chúng tôi về họ, chính là nụ cười và sự sẻ chia quanh những tô mì. Chỉ mong thời tiết những ngày tới sẽ bớt khắc nghiệt để không chỉ công nhân mà cả những người lao động, người vô gia cư,... không còn phải oằn mình chịu cái rét cắt da cắt thịt nữa!
Mùa đông Hà Nội vẫn luôn khắc nghiệt như nó vẫn thế. Nhưng cả đêm hôm đó, thứ đọng lại trong đầu chúng tôi về họ, chính là nụ cười và sự sẻ chia quanh những tô mì.

Theo Nhóm PV (Trí Thức Trẻ)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (38 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (41 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (42 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (44 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (47 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (59 phút trước)