-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Xã hội
03/11/2018 09:29Nữ sinh bốc cháy khi tham gia lễ hội Halloween: Đại diện nhà trường nói gì?
Ngày 3/11, ông Lê Văn Lưu, chủ tịch Hội sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An xác nhận, một nữ sinh viên trường này phải nhập viện điều trị phỏng khi tham gia lễ hội hóa trang Halloween tối 31/10.
Theo ông Lưu, tối 31/10, Hội sinh viên của trường và liên chi hội khoa Ngoại ngữ phối hợp tổ chức lễ hội hóa trang Halloween cho gần 400 sinh viên trong trường.

"Đây là sự cố đáng tiếc, chúng tôi đang ưu tiên việc chữa trị phỏng cho nữ sinh viên T.", ông Lưu nói.
Ban giám hiệu Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức cuộc họp với ban tổ chức lễ hội hóa trang để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.
Hiện sự việc đã được Hội sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An báo cáo lên Hội sinh viên, Tỉnh đoàn Nghệ An.
Trước đó, khoảng 19h10 cùng ngày, nữ sinh L.T.T. (20 tuổi, quê huyện Nam Đàn), sinh viên năm 3 khoa sư phạm mầm non, chuẩn bị vào khu vực lễ hội thì bộ quần áo mà T. mặc hóa trang được làm bằng giấy và sơn bất ngờ bắt lửa gần đó. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ người nữ sinh T..
Ngay sau đó, các thầy cô và sinh viên nhanh chóng dùng nước dập lửa và đưa T. đến Bệnh viện Quân y 4 cấp cứu. Do vết phỏng ở vùng tay, chân và lưng nhiều nên T. được chuyển tiếp ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để tiếp tục chữa trị.
Theo Văn Nguyễn (Tổ Quốc)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (38 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (41 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (42 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (45 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (48 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)