-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
Xã hội
01/08/2016 10:59Ông Lê Như Tiến trả xe, trả phòng làm việc
Mặc dù đến 1-10 mới chính thức nhận sổ hưu, nhưng sáng nay (1-8) đại biểu Quốc hội khóa XIII Lê Như Tiến đã chủ động đề nghị bàn giao phòng làm việc và trả lại xe công.
Ông Lê Như Tiến - Ảnh: VIỆT DŨNG |
Thông tin trên được một cán bộ công tác tại Vụ văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thuộc Văn phòng Quốc hội thông báo cho phóng viên.
“Hành động này như một tấm gương của người cán bộ, công chức liêm chính, xin đề nghị báo chúng tôi viết lên để cử tri biết rằng anh Lê Như Tiến đã sống và làm việc như những gì anh nói trước Quốc hội” - vị cán bộ xúc động.
Nghe điện thoại của phóng viên, ông Tiến nói: “Chuyện có gì đâu. Quốc hội khóa XIV đã họp kỳ đầu tiên và bế mạc vào cuối tuần trước, bộ máy chuyên trách của Quốc hội khóa mới đã được kiện toàn xong, nhiệm vụ của mình đến đây đã hoàn thành”.
“Những người thay thế mình cần có phòng làm việc, cần có xe công đưa đón, nếu mình cứ giữ phòng, giữ xe và lái xe thì gây khó khăn cho văn phòng Quốc hội, trong khi cơ sở vật chất của Nhà nước có hạn. Mình giữ xe thêm hai tháng nữa cũng không có gì sai, nhưng mình nghĩ nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội khóa XIII đã kết thúc rồi, không nên kéo dài thêm chút thời gian hoàng hôn nhiệm kỳ để hưởng đặc lợi làm gì nữa” - ông Tiến giải thích.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông Tiến căn dặn phóng viên Tuổi Trẻ cân nhắc về cuộc trò chuyện này vì ông lo có người nghĩ ông đánh bóng tên tuổi.
Tôi chắc rằng, sẽ không có bạn đọc nào nghĩ là ông Tiến đánh bóng tên tuổi khi đọc bản tin này.
Bà Phạm Thúy Chinh, Cục trưởng Cục quản trị - Văn phòng Quốc hội, cho biết: “Sáng nay ông Lê Như Tiến đã đề nghị bàn giao xe và phòng làm việc. Nhưng trong tuần này ông còn ba cuộc làm việc để bàn giao công tác của ủy ban nữa, nên chúng tôi sẽ nhận bàn giao vào ngày 5-8”.
Được biết, ngoài ông Lê Như Tiến, một số đại biểu khác như ông Mã Điền Cư, Danh Út (đều là phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Khóa XIII), Đặng Đình Luyến (phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Khóa XIII) cũng đã chủ động bàn giao.
Tuy vậy, trong thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ, những người có khoảng thời gian “chờ sổ hưu” như ông Tiến ở Quốc hội và các bộ, ban, ngành trung ương có đến hàng trăm. Thực tế cho thấy không phải người nào cũng sẵn sàng bàn giao phòng làm việc và xe công ngay như các trường hợp nêu trên.
Theo Lê Kiên (Tuổi Trẻ)








- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)




