-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Xã hội
25/07/2015 07:47Trẻ sơ sinh chết bất thường: Bộ Y tế vào cuộc
Để có câu trả lời xác đáng cho gia đình và công luận, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Cần Thơ khẩn trương xác minh thông tin, lập hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ vụ việc.
Bộ yêu cầu, trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong, Sở Y tế Cần Thơ phải sớm lập hội đồng chuyên môn để đánh giá lại vụ việc, nhằm trả lời thoả đáng cho gia đình và công luận.
![]() |
Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ sơ sinh chết bất thường. |
tử vong, sơ sinh, bé trai, Thốt Nốt, Cần Thơ, sản phụ, báo cáo, hội đồng chuyên môn.
Trước đó, như đã đưa tin, ngày 15/7, sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền (21 tuổi, thị trấn Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa đến Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt để sinh.
Đến 20h30 cùng ngày, sản phụ sinh một bé trai. Sau sinh, cán bộ y tế phát hiện vùng sát chân rốn bên trái của bé có vết hở thành bụng tự nhiên dài khoảng 3 cm, một khối ruột nhỏ bị thoát vị ra ngoài.
Kíp trực đã dùng gạc vô khuẩn có tẩm nước muối sinh lý ấm bọc khối thoát vị và nhỏ nước muối sinh lý qua miếng gạc.
Sau khi sơ cứu, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ với chẩn đoán “thoát vị rốn bẩm sinh”.
Đến 7h ngày 16/7, bé trai bị suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng và đã tử vong vào lúc 10h30 cùng ngày.
Phía bệnh viện kết luận bé trai con chị Hiền tử vong là do “sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do thoát vị tạng trong ổ bụng qua khe hở thành bụng bẩm sinh”.
Bệnh viện giải thích, trường hợp trẻ sinh ra bị chứng bệnh hở thành bụng rất ít khi gặp. Trong 7 đến 8.000 đứa trẻ mới bắt gặp một trường hợp như thế.
Tuy nhiên, phía gia đình chị Hiền chưa đồng tình với kết luận này.
Chị Hiền cho rằng, không thể có chuyện con trai chị bị hở thành bụng bẩm sinh, vì trong suốt quá trình mang thai, chị đã siêu âm đầy đủ từ Hàn Quốc về Việt Nam nhưng không phát hiện bất kỳ dị tật nào, thai nhi phát triển hoàn toàn khoẻ mạnh.
Theo Thúy Hạnh (VietNamNet)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (20 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (23 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (24 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (26 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (43 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (52 phút trước)