-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Xã hội
12/09/2022 13:48Vòi rồng cao ngút bất ngờ xuất hiện ở Phú Quốc, cuốn bay bàn ghế, dù che 150kg
Video ghi lại hình ảnh vòi rồng cao cả trăm mét xuất hiện trên biển Phú Quốc (Nguồn: Nguyễn Thanh Tuấn/Lan Thiên) |
Khoảng 13h30 - 14h chiều 11/9, nhiều người dân và du khách đã chứng kiến, quay lại hình ảnh vòi rồng cao cả trăm mét ở ngoài biển khu vực bãi Trường (Phú Quốc, Kiên Giang). Trên trời, mây đen vần vũ bao quanh; đuôi vòi rồng hút sát mặt nước biển.
Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn, một người chứng kiến hiện tượng trên cho biết: "Tôi làm an ninh ở một khu nghỉ ven biển. Trong lúc trực, tôi thấy trời nổi gió lớn, đằng xa thấy có vệt mây lạ. Càng lúc, vệt mây này càng di chuyển về gần bờ và lớn hơn. Khi ấy tôi mới nhận ra là vòi rồng. Gió to, trời tối sầm, vòi rồng cao khiến tôi cũng khá sợ hãi".

Chị Lan Thiên - kinh doanh khách sạn tại Phú Quốc kể lại thời điểm vòi rồng xuất hiện: "Nước biển sủi bọt trắng xóa, sóng nổi lên từng cơn rất mạnh, chạy nhanh về phía bờ. Cát bụi cuốn lên không trung, xoáy và kéo lê bàn ghế, ô, phông bạt... Những chiếc ô được gắn chân chống nặng tới 150kg cũng bị cuốn đi".
Đây là lần đầu chị Lan Thiên chứng kiến cảnh tượng này. Bản thân chị cảm thấy rất sợ hãi, nhiều người xung quanh hét lớn. "Chúng tôi cố gắng thông báo du khách nên ở trong khách sạn để đảm bảo an toàn. Thật may là không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản không đáng kể", chị cho biết.
Chị Hằng Lê và gia đình đang dạo chơi và chuẩn bị tắm biển thì vòi rồng xuất hiện. Hai vợ chồng chị Hằng sợ hãi, vội bế con chạy vào nhà chờ của khu nghỉ. "Con tôi khóc thét khi thấy đồ đạc bị quật đổ. Tôi cùng lo lắng khi thấy gió lớn, mây đen kéo về", chị Hằng nói.
Theo nhiều người dân Phú Quốc, hiện tượng này hiếm gặp. Vòi rồng xuất hiện chiều 11/9 kết thúc trong khoảng 15 phút nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo lắng bởi một số du khách vẫn thản nhiên tắm biển khi vòi rồng xuất hiện.
Theo Linh Trang (VietNamNet)








- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (19 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (22 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (23 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (26 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (29 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (41 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (43 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (51 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (55 phút trước)