-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
19/10/2020 19:00Vụ giải cứu 18 người mắc kẹt trong xe khách bị nước lũ cuốn trôi: Ấm lòng hình ảnh chiến sĩ công an cởi áo để ủ ấm, vỗ về bé trai 2 tuổi
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19/10, tại quốc lộ 9E thuộc địa phận thị trấn Nông trường Việt Trung thuộc huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), xe ôtô khách giường nằm do tài xế Phạm Quốc Cường (35 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam gặp nước xoáy bị cuốn trôi khỏi đường khoảng 30m.
Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, chiếc xe giường nằm mang biển kiểm soát TP. Đà Nẵng chạy tuyến Đà Nẵng - Nam Định, trên xe có 18 người gồm người lớn, trẻ em, tài xế và phụ xe đang kêu cứu.
|
Chiếc xe bị nghiêng, không lật nên các hành khách leo lên tầng 2, phá cửa kính thoát ra, xung quanh biển nước bủa vây.
Sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã ưu tiên cứu hộ trẻ em, phụ nữ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Lực lượng cứu hộ đã bơi ra xe, nối dây tạo thành đường bám rồi lần lượt kéo ròng rọc, đưa từng người vào bờ. Những người được đưa vào bờ đều được mặc áo phao để đảm bảo an toàn.
|

Trời mưa lớn, nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến gần 4h sáng, lực lượng cứu hộ đã đưa được 5 người gồm 4 phụ nữ và 1 em bé khoảng 2 tuổi ra khỏi xe.
Đặc biệt, do trời mưa lớn khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, vì vậy ngay khi cháu bé được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn, tất cả những hành khách trên xe đều thở phào, vỗ tay chúc mừng. Thậm chí, một hành khách đã phải thốt lên "tuyệt vời!".

Ngay khi được đưa vào bờ, một đồng chí công an không ngần ngại cởi bỏ cảnh phục để ủ ấm cho cháu bé giữa trời mưa lạnh tầm tã. Có lẽ do sợ hãi cộng thêm mưa gió nên cháu bé không ngừng òa khóc trên đường di chuyển và đã được chiến sĩ ôm vào lòng vỗ về.
Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ cứu nạn khi đã giải cứu thành công các hành khách khỏi dòng lũ dữ.
Được biết, hiện các hành khách đã được đưa vào bờ an toàn và chuyển về Trạm xá Thị trấn Nông trường Việt Trung để chăm sóc sức khỏe.
Theo Nam An (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




