-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án...
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu...
Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý...
Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN?
Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham
Chưa đầy 1 tiếng, công an xử phạt 10 trường...
Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU
Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai...
Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng...
Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần...
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án...
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu...
Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý...
Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN?
Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham
Chưa đầy 1 tiếng, công an xử phạt 10 trường...
Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU
Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai...
Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng...
Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần...
Tin mới
Xã hội
25/03/2015 09:43Vụ "không cho thi thể ra viện": Lãnh đạo BV Việt Đức lên tiếng
Liên quan đến vụ “không cho xe đưa thi thể ra khỏi bệnh viện” để đòi tiền “cò”, bà Nguyễn Thị Bích Hường - GĐ Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện tượng này rất phổ biến.
Liên quan đến vụ “không cho xe đưa thi thể ra khỏi bệnh viện” để đòi tiền “cò”, bà Nguyễn Thị Bích Hường - GĐ Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện tượng này rất phổ biến.
Chiều ngày 24/3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã triệu tập 03 đối tượng liên quan đến vụ chặn xe cứu thương đang đưa thi thể ra khỏi Bệnh viện Việt Đức.
Các đối tượng gồm: Trần Quốc Hiệp, sinh năm 1979, trú tại 39 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm; Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1981, trú tại 200 Tứ Liên, Tây Hồ và Cù Chí Quang (tức Tuấn) sinh năm 1977, trú tại 53 ngõ 128, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội.
![]() |
Nơi xảy ra sự việc |
Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h 30’, ngày 23/3, anh Nguyễn Hữu Thông, sinh năm 1986, nhân viên Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An, lái xe cứu thương chở người nhà bệnh nhân mang thi thể từ bệnh viện Việt Đức về quê Nghệ An để lo hậu sự.
Khi đi ra đến cổng bệnh viện thì bị 03 đối tượng chặn lại, chửi bới đánh anh Thông và làm vỡ 01 chiếc gương chiếu hậu của xe cứu thương. Ngay sau đó các đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường.
Trao đổi với PV, Thượng tá Hà Hùng (Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, vụ việc đang được đơn vị này tập trung điều tra làm rõ. Tuy nhiên, quan điểm của cơ quan CSĐT sẽ xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng trước pháp luật.
“Cò” xe cứu thương lộng hành
Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp xúc báo chí, bà Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện Việt Đức đã có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra về việc các đối tượng gây mất an ninh trật tự.
Theo bà Hường, nơi xảy ra sự việc nằm ngoài khuôn viên bệnh viện, tức là trước cổng. Nhóm gây ra vụ việc là nhóm một số người hành nghề “cò” xe vận chuyển bệnh nhân.
|
Bà Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức |
“Nguyên tắc thì khu vực ngoài phạm vi bệnh viện là trách nhiệm của công an phường quản lý.
Nhưng nếu sự việc xảy ra thì bảo vệ bệnh viện vẫn có trách nhiệm bảo vệ, can thiệp. Nếu xảy ra trong khuôn viên đó là trách nhiệm của chúng tôi, phạm vi đó chúng tôi có thể xử lý ngay”, bà Hường nói.
Về thông tin nhóm người hành hung là bảo kê dịch vụ vận tải tại bệnh viện, bà Hường nói: “Trước đây, hiện tượng này rất phổ biến, sau khi chúng tôi tổ chức xã hội hóa và tổ chức xe của bệnh viện để đưa bệnh nhân về thì tình trạng này giảm hẳn.
Việc các đối tượng đi lại trong bệnh viện để hành nghề “cò” xe dịch vụ vận chuyển, bảo vệ bệnh viện cũng không thể ngăn cản, bởi vì các đối tượng này cũng không vi phạm pháp luật...
Bệnh viện cũng dán thông báo về những đối tượng ‘cò mồi’, khuyến cáo người dân không sử dụng để tránh rủi ro, bị chèn ép giá”- bà Hường cho biết.
Cũng theo Phó giám đốc bệnh viện, về cơ bản, hiện tượng cò mồi đã giảm nhưng chưa triệt để.
Theo lãnh đạo viện Việt Đức, có những hộ dân đã làm dịch vụ này từ rất lâu, họ sống bằng nghề này, bệnh viện cũng không có quyền cấm họ làm hoạt động dịch vụ, cũng không thể cấm người dân sử dụng dịch vụ của họ.
“Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để phục vụ đưa đón người bệnh. Dịch vụ của bệnh viện rất tốt, giá bằng giá taxi, không có việc chèn ép giá để người bệnh yên tâm sử dụng.
Ngoài 10 chiếc xe của bệnh viện còn có 16 xe của công ty Vận chuyển người bệnh Bắc Việt, có liên kết và cam kết với bệnh viện về dịch vụ để tiến hành vận chuyển.
Tuy nhiên, cứ xe của chúng tôi còn thì không có chuyện gì xảy ra nhưng khi hết thì các ‘cò’ lại hoạt động” - bà Hường thông tin.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Tiếp xúc PV, tài xế Nguyễn Hữu Thông cho hay, khoảng hơn 19h (23/3) khi anh Thông đưa bệnh nhân tử vong ra đến cổng bệnh viện thì bị các đối tượng chặn lại hỏi giấy tờ xuất viện và "lệ phí". Anh Thông đưa cho họ 20.000 đồng do lần này anh chở người nhà (Cháu của chủ xe), nhưng các đối tượng không nghe. “Thông thường xe chở bệnh nhân từ các nơi khác về nếu trên xe không có người phải nộp lệ phí là 20.000 đồng – 50.000 đồng còn xe có người phải nộp từ 100.000 đồng – 200.000 đồng mới được ra viện. Bình thường tôi vẫn nộp cho họ nhưng hôm nay là người nhà nên tôi không đồng ý. Từ trước đến nay họ đã làm khó rồi...”, tài xế Thông tiết lộ. |
>> Đề nghị làm rõ vụ chặn xe chở thi thể ở BV Việt Đức
>> Triệu tập 3 côn đồ đánh lái xe chở tử thi ở BV Việt Đức
>> Hà Nội: Côn đồ chặn xe chở thi thể ra khỏi bệnh viện
>> Lời kể của lái xe bị côn đồ hành hung tại cổng BV Việt Đức
Theo Thế Long (Soha.vn/Trí thức trẻ)
Tin cùng chuyên mục

NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
2 giờ trước

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
3 giờ trước

Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
3 giờ trước

Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
4 giờ trước

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
4 giờ trước

5 loại tên lửa tạo nên sức mạnh "hổ mang chúa" Su-30MK2
4 giờ trước

Mở cửa phòng khách sạn, phát hiện người đàn ông cởi trần lơ lửng ngoài ban công: Diễn biến “nín thở” sau đó
4 giờ trước

Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
5 giờ trước
Tin mới nhất
- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (31 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (33 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (36 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (1 giờ trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (1 giờ trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (2 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (2 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (2 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (2 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup

Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc

Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước

Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm