-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
08/03/2024 08:17Vụ người phụ nữ ở Hà Nội mất tích: Chồng con ám ảnh sau những căn dặn lạ thường
Anh Bùi Văn Quảng (44 tuổi), chồng chị Nguyễn Thị Thu Huyền (39 tuổi, ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận việc vợ mất tích gần 2 tuần nay.
“Vợ tôi mất tích là cũng xóa dấu vết, không gọi được nhưng vẫn sử dụng điện thoại và có nhắn qua Zalo cho con gái là không phải tìm mẹ nữa”, anh Quảng chia sẻ.

“Khoảng 1 tháng trước khi mất tích, vợ tôi có dấu hiệu trầm tư nên đi lễ chùa để được tĩnh tâm. Tuy nhiên, sau đó, vẫn ngại tiếp xúc với người ngoài, ai nói đến bản thân là buồn”, anh Quảng tâm sự.
Ngoài ra, anh Quảng cũng chia sẻ: “Sau khi rời khỏi nhà, vợ tôi có nhắn tin cho con căn dặn, bảo con gái đầu chăm sóc các em... Thi thoảng lại nhắn cho con gái là mẹ ở nơi rất xa, không trở về nữa.
Khi gia đình chưa đăng thông tin tìm kiếm, vợ tôi đã nhắn với con gái: “Mẹ đang ở nơi đất khách quê người rồi”.
Còn sau khi đăng thông tin tìm kiếm, vợ tôi lại nhắn về cho con gái qua Zalo rằng: "Mẹ đang ở nơi rất xa, không phải tìm nữa. Mẹ không bị lừa đâu".
Tuy nhiên, qua kiểm tra nội dung tin nhắn, anh Quảng nghi ngờ, có thể vợ đang bị ai đó khống chế. Vì tin nhắn chỉ đầu bên kia nhắn đi, không cho nhắn lại và thường xuyên xóa dấu vết (nhắn xong lại xóa bỏ).
Anh Quảng thông tin thêm: “Vợ là viên chức y tế xã, còn tôi đang làm ở Văn phòng UBND xã. Vợ chồng tôi có 3 người con, trai gái đủ cả. Cháu gái đầu đang học cấp 3, đứa nhỏ nhất 5 tuổi. Kinh tế gia đình không có gì khó khăn và áp lực. Vợ tôi có bán hàng online, hay ra ngoài giao lưu với chị em ở địa phương nhưng họ là những người khá tin cậy".
Đến giờ anh Quảng vẫn không hiểu vì lý do gì mà vợ mất tích. "Một tháng trước vợ tôi có biểu hiện tâm lý trầm tư, ngại tiếp xúc với người ngoài. Trước đó, tính tình rất sôi nổi, hòa nhã cùng mọi người, không hiểu sao lúc rời nhà đi chẳng nói lời nào với 4 bố con tôi”.
Anh Quảng cũng mong các cơ quan thông tin, giúp tìm kiếm vợ để cả gia đình sớm đoàn tụ, các con có mẹ.
Trước đó, vào chiều 7/3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1985, ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì), đi khỏi nhà từ chiều 28/2, đến nay chưa về.
Ai biết hoặc nhìn thấy chị Huyền ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT: 0972 118618) hoặc trang Facebook Tuổi trẻ Công an huyện Ba Vì.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




